1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5010:

Vợ nghèo bất lực nhìn chồng dần tàn phế vì không tiền chữa trị

Doãn Công

(Dân trí) - Nhìn đôi chân người chồng ngày càng teo tóp, chỉ còn da bọc xương, bà Trang đau lòng như đứt từng khúc ruột. Song vì quá nghèo nên bà bất lực nhìn chồng dần tàn phế.

Kiếm từng nghìn đồng tiền lẻ từ công việc bán bánh tráng nên bà Nguyễn Thị Hồng Trang (48 tuổi, khu phố Trường An 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đành bất lực nhìn chồng là ông Nguyễn Văn Nhiếp (53 tuổi) sắp tàn phế đôi chân và có thể mất cả tính mạng.

Vợ nghèo bất lực nhìn chồng dần tàn phế vì không tiền chữa trị - 1

Ông Nguyễn Văn Nhiếp nguy cơ bị tàn phế đôi chân đang bị hoại tử nhưng không có tiền chữa trị (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Nhiếp, trước năm 2020, ông cảm nhận bị thoái hóa cột sống vì những cơn đau đột ngột ở sống lưng. Không để vợ lo, ông cắn răng chịu đựng, kiên trì theo bạn trên những chuyến biển ở khơi xa, kiếm tiền về lo cho vợ con và chỉ mong dành dụm sửa lại ngôi nhà đàng hoàng để ở.

Thế nhưng, tháng 3/2021, suốt chuyến biển kéo dài 20 ngày, ông Nhiếp chỉ nằm bẹp trên sàn rên rỉ, bởi những cơn đau thắt ở vùng sống lưng và khớp háng hành hạ kèm theo những cơn sốt li bì kéo dài, cơ thể tiều tụy, đi đứng không vững.

Vợ nghèo bất lực nhìn chồng dần tàn phế vì không tiền chữa trị - 2

Bà Trang bất lực nhìn chồng có nguy cơ tàn phế vì không có số tiền hơn 100 triệu đồng để thay khớp háng cho chồng (Ảnh: Doãn Công).

Do hoàn cảnh khó khăn, bà Trang chần chừ mãi không đưa chồng đi bệnh viện mà tự mua thuốc về nhà điều trị, kể cả sử dụng một số phương thuốc gia truyền đắp, bó trực tiếp vào cột sống, khớp háng nhưng chẳng thuyên giảm.

Vợ nghèo bất lực chờ chồng tàn phế vì không tiền chữa trị

Khi cơn đau của ông Nhiếp ngày một dữ dội, bà Trang mới đưa chồng đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định điều trị. Sau khi chụp X quang, bác sĩ kết luận chỏm xương đùi bên phải của ông Nhiếp đang trong giai đoạn hoại tử cần phải phẫu thuật nếu không sẽ tàn phế suốt đời.

"Do sức khỏe không đảm bảo nên chưa phẫu thuật được, trong khi bệnh biến chứng phức tạp, những cơn đau kéo xuống khớp háng. Nhìn chồng tiều tụy, đôi chân teo tóp, những cơn đau hành hạ dồn dập lòng tôi như đứt từng khúc ruột", bà Trang nghẹn ngào.

Vợ nghèo bất lực nhìn chồng dần tàn phế vì không tiền chữa trị - 3

Ông Nhiếp hàng ngày bị hành hạ bởi những cơn đau thấu xương (Ảnh: Doãn Công).

Không thể để chồng rên rỉ cả ngày, bà Trang vay mượn người thân, làng xóm và trong nhà có tài sản gì giá trị, bà đều bán sạch để lo cho chồng.

"Nuôi được ít con gà, vịt, 2 con heo giống và có đôi hoa tai tôi cũng bán luôn. Gom góp lại được 50 triệu đồng tôi đưa chồng vào Bệnh viện chợ Rẫy TPHCM chữa trị. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy ông bị trượt đốt sống L5-S1, tiêu chỏm 2 khớp xương đùi", bà Trang nói.

Tiền bạc không có, ông Nhiếp chỉ được phẫu thuật đốt sống lưng nẹp vít cố định đốt sống, còn thay hai chỏm xương đùi tốn số tiền lớn nên bà ngậm ngùi đưa chồng về quê tính tiếp.

Theo kết quả của Hội đồng giám định y khoa Bình Định, ông Nhiếp bị liệt nặng 2 chân, nẹp vít cố định thân đốt sống L5-S1, teo cơ hai chân, cơ lực hai chân 2/5, tiêu chỏm xương đùi phải, khớp háng phải hạn chế vận động, đi đứng rất khó khăn. Ông Nhiếp không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày. 

Vợ nghèo bất lực nhìn chồng dần tàn phế vì không tiền chữa trị - 4

Ông Nhiếp từng phẫu thuật đốt sống lưng nẹp vít, tốn kém hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Doãn Công).

"Ngày xuất viện, bác sĩ căn dặn gia đình về chuẩn bị hơn 100 triệu đồng để thay khớp háng vì hai chỏm xương đùi chồng tôi đã bị hoại tử, phải thay chỏm nhân tạo mới đi lại được. Tôi bán bánh tráng bữa có bữa không, nợ cũ chưa trả được, đành bất lực nhìn chồng sống trong cảnh đớn đau mỗi ngày, nguy cơ tàn phế và có thể mất đi tính mạng bất cứ lúc nào", bà Trang nói trong nước mắt.

Ông Mai Ngọc Hải, Trưởng khu phố Trường An 2, chia sẻ: "Khi chưa đổ bệnh, những ngày không đi biển, ông Nhiếp ở nhà kiếm thêm việc làm. Còn bà Trang, sức khỏe cũng không tốt, hàng ngày bà đi bán bánh tráng, nuôi thêm con gà, con vịt. Từ ngày ông Nhiếp bệnh nặng, gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Số tiền hơn 100 triệu đồng để mổ thay khớp háng cho ông Nhiếp là quá sức với vợ chồng ông Nhiếp".

Vợ nghèo bất lực nhìn chồng dần tàn phế vì không tiền chữa trị - 5

Ông Nhiếp buồn phần bị bệnh tật, phần do ngôi nhà vợ chồng đang ở xưa nay bị chính người thân tranh giành nên ông kê giường ra khu chuồng bò nằm (Ảnh: Doãn Công).

Ông Bùi Văn Dưỡng - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Thanh - chia sẻ : Ông Nhiếp mang bệnh nặng đến nay đã gần 3 năm, đẩy gia đình rơi vào thế tận cùng khó khăn. Địa phương đã thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ khuyết tật, gửi ngành chức năng giám định, nhằm tạo mọi điều kiện sớm nhất để ông Nhiếp được hưởng chế độ của Nhà nước.

"Địa phương kêu gọi các tổ chức, hội, đoàn thể chung tay giúp đỡ cho gia đình ông vượt qua khó khăn trước mắt nhưng không đáng kể. Qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong các tấm lòng hảo tâm gần xa giúp đỡ phần nào để gia đình có kinh phí chạy chữa cho ông Nhiếp", ông Dưỡng bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5010 xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Hồng Trang

Địa chỉ: Khu phố Trường An 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định.

ĐT: 0984168847

Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5010)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269