1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người đàn ông mù chăm con ung thư được bạn đọc ủng hộ hơn 100 triệu đồng

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Cảm thương trước hoàn cảnh người đàn ông mù chăm con ung thư, em gái thiểu năng, bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền hơn 100 triệu đồng.

Ngày 15/10, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã đến thăm và trao số tiền 48.007.000 đồng bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ hoàn cảnh ông Nguyễn Văn Phương (SN 1962, ở thôn 4, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ trong tuần 4/9 thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí. Bên cạnh đó, qua tài khoản cá nhân, gia đình ông Phương còn được bạn đọc ủng hộ hơn 56 triệu đồng.

Người đàn ông mù chăm con ung thư được bạn đọc ủng hộ hơn 100 triệu đồng - 1

Ông Phương bị mù còn chăm người con trai bị bệnh ung thư và em gái bị bệnh thiểu năng (Ảnh: NT).

Ông Nguyễn Văn Phương là nhân vật trong bài viết "Cám cảnh người đàn ông mù chăm con ung thư, em gái thiểu năng". Hoàn cảnh gia đình ông Phương rất đặc biệt khi con trai bị bệnh ung thư máu, còn em gái ông bị thiểu năng trí tuệ.

Vợ chồng ông Phương có 2 người con. Con trai đầu là Nguyễn Văn Quảng (SN 1987) và con gái là Nguyễn Thị Hà (SN 1990). Ở miền quê nghèo, vợ chồng tần tảo ruộng vườn, cố gắng nuôi con ăn học. Cuộc sống gia đình tuy nghèo nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc.

Người đàn ông mù chăm con ung thư được bạn đọc ủng hộ hơn 100 triệu đồng - 2

Do căn bệnh hiểm nghèo nên con trai ông là anh Nguyễn Văn Quảng đã trút hơi thở cuối cùng vào 16/9 (Ảnh: NT).

Sau khi người con gái lấy chồng, đầu năm 2017, anh Quảng cũng lập gia đình. Thế nhưng, niềm hạnh phúc không trọn vẹn. Tai ương bất ngờ ập đến với gia đình ông Phương. Lúc đầu, anh Quảng thấy trong người mệt mỏi nên đã xuống thành phố Vinh để khám bệnh. Theo kết luận của bác sĩ, anh bị căn bệnh bạch cầu mạn dòng tủy (hay còn gọi bệnh máu trắng).

Để có tiền chăm con và em gái, hàng ngày ông Phương phải đi làm nhiều nghề khác nhau nhưng ở cái tuổi hết sức lao động nên ông cũng chỉ hôm làm, hôm nghỉ. Vợ ông ngoài làm vài sào ruộng, cũng chăn nuôi thêm con gà để có cái ăn. Căn nhà nhỏ mà cả gia đình đang ở đã dột nát.

Năm 2018, đôi mắt của ông Phương đã mờ dần rồi mù hẳn. Mọi công việc trong gia đình đổ dồn lên vai vợ, khổ nỗi ở quê nghèo kiếm tiền để mưu sinh đã khó nói chi đến việc nuôi cả gia đình bạo bệnh.

Theo ông Phương, sau khi hoàn cảnh được Báo Dân trí đăng tải, gia đình nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc từ khắp nơi. Nhưng do căn bệnh hiểm nghèo nên con trai ông là anh Nguyễn Văn Quảng đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16/9.

Người đàn ông mù chăm con ung thư được bạn đọc ủng hộ hơn 100 triệu đồng - 3

Thay mặt bạn đọc Báo Dân trí, đại diện chính quyền xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn đã trao số tiền 48.007.000 đồng đến gia đình ông Nguyễn Văn Phương (Ảnh: NT).

"Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo Dân trí, các mạnh thường quân… đã giúp đỡ gia đình trong thời gian vừa qua. Số tiền này gia đình sẽ để trả ngân hàng và chữa bệnh", ông Phương cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Lĩnh Sơn, huyện, Anh Sơn cho biết: "Chúng tôi rất cảm động và biết ơn bạn đọc Báo Dân trí đã quan tâm chia sẻ với gia đình ông Phương và bà Thiện. Đây là món quà ý nghĩa góp phần vơi đi khó khăn cho gia đình".