1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người “cha nghèo bán vé số nguy nan” được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 200 triệu đồng

(Dân trí) - Ngoài khoản tiền hơn 172 triệu đồng được bạn đọc giúp đỡ thông qua báo Dân trí, gia đình còn nhận được hơn 40 triệu đồng. Chị Ngọc Huyền cho biết: “Chồng em đã xuất viện, sức khỏe dần bình phục, chúng em sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống nhờ sự giúp đỡ của hàng nghìn tấm lòng hảo tâm”.

Ngày 10/5, tại Văn phòng TPHCM, Báo Dân trí, Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng đã trao số tiền 10.500.000 đồng bạn đọc giúp gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền, nhân vật trong bài viết: “Cha nghèo bán vé số nguy nan, 3 con thơ đói cơm khát sữa” (mã số: 3253).

Đang là lao động chính ngày đi bán vé số, đêm quét dọn chợ để nuôi 5 miệng ăn trong gia đình thì anh Võ Quốc Anh bất ngờ bị viêm não tấn công rơi vào nguy kịch. Cha nằm viện chi phí điều trị tốn kém, mẹ đi nuôi bệnh, gia đình vốn đã nghèo càng thêm khốn khó, 3 đứa trẻ sống trong cảnh đói cơm, khát sữa ở phòng trọ.

Người “cha nghèo bán vé số nguy nan” được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 200 triệu đồng - 1

Chị Ngọc Huyền (bên trái) xúc động nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí 

Cảnh thương tâm của gia đình nhỏ được nhiều bạn đọc Dân trí chia sẻ. Sự đồng hành của các mạnh thường quân đã giúp anh Quốc Anh vượt qua giai đoạn nguy nan trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới. Anh càng thêm may mắn khi được cộng đồng tiếp sức cho việc chạy chữa tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình giữ được bàn tay bị nhiễm trùng, hoại tử do biến chứng bệnh tiểu đường sau điều trị viêm não.

Cùng số tiền 10.500.000 đồng trên, ngày 5/4 vợ chồng chị Huyền đã nhận 162.660.000 đồng bạn đọc giúp đỡ tuần 1 và 2 tháng 3 do báo Dân trí phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới trao tặng. Chị cho biết, gia đình cũng đã được bạn đọc giúp trực tiếp hơn 40 triệu đồng.

Chị Huyền xúc động: “Sự hỗ trợ của các mạnh thường quân đã giúp chồng em qua cơn nguy kịch. Hiện chúng em đã đưa các con rời Tây Ninh về Bạc Liêu sinh sống. Vợ chồng em mua xe ép nước mía kết hợp bán thêm nước ép trái cây, sinh tố, cuộc sống tương đối ổn định. Em chân thành cảm ơn Báo Dân trí, cảm ơn các y bác sĩ cùng bà con cô bác đã cứu mạng chồng em và giúp gia đình qua cơn nguy khốn”.

Vân Sơn