Mã số 5744: Con gái khẩn cầu cứu cha nghèo đơn thân bị điện giật bỏng nặng khi làm thuêTrong lúc phụ hồ thuê, ông Chương không may bị điện giật gây bỏng nặng hơn 50% cơ thể. Gia cảnh nghèo khó, con gái phải chạy vay tiền, chuyển cha từ Đắk Lắk xuống TPHCM chữa trị.
02:46Mã số 5722: Bé trai 8 tuổi nguy kịch vì viêm não, cha nghèo khẩn cầu cứu conMắc viêm não nặng, bé Lê Anh Hưng (8 tuổi) rơi vào nguy kịch. Gần 3 tháng trời chạy chữa tốn kém, tính mạng con trai vẫn hết sức mong manh, cha mẹ nghèo lâm vào cảnh kiệt quệ.
Mã số 5722: Bé trai 8 tuổi nguy kịch vì viêm não, cha nghèo khẩn cầu cứu conMắc viêm não nặng, bé Lê Anh Hưng (8 tuổi) rơi vào nguy kịch. Gần 3 tháng trời chạy chữa tốn kém, tính mạng con trai vẫn hết sức mong manh, cha mẹ nghèo lâm vào cảnh kiệt quệ, khẩn cầu giúp đỡ.
01:02Mã số 5715: Xót cảnh người cha nghèo vùng cao hoại tử chân, 5 con thơ đói khổĐôi chân hoại tử vì biến chứng tiểu đường, ông Vàng A Câu (59 tuổi) trụ cột của gia đình 7 nhân khẩu ở bản Pú Nen bất lực nhìn vợ yếu và đàn con thơ sống lay lắt trong cảnh nghèo khó.
Mã số 5715: Xót cảnh người cha nghèo vùng cao hoại tử chân, 5 con thơ mờ mịt tương laiĐôi chân hoại tử vì biến chứng tiểu đường, ông Vàng A Câu (59 tuổi ở Điện Biên), trụ cột của gia đình 7 nhân khẩu, bất lực nhìn vợ ốm yếu và đàn con thơ sống lay lắt trong cảnh nghèo khó.
Bạn đọc Dân trí giúp người cha nghèo chiến thắng bệnh tật, tìm lại nụ cười“Em không còn tự ti, luôn phải bịt kín gương mặt khi ra ngoài nữa, xin cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã cho em hy vọng”, anh Trang xúc động nói.
01:23Bạn đọc Dân trí giúp người cha nghèo chiến thắng bệnh tật, tìm lại nụ cườiNgày 12/8, tại phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), anh Đoàn Văn Trang (SN 1991) ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động.
Mã số 5716: Cha nghèo phụ hồ bị ung thư ruột non, lo con thơ thất học, chịu cảnh mồ côi"Tôi biết căn bệnh của mình là "án tử", sống được ngày nào hay ngày đó. Các con còn quá nhỏ, nếu tôi có chuyện gì bất trắc, chúng sẽ chịu cảnh mồ côi, học hành dang dở", anh Phước xót xa nói.
Mã số 5625: Cha nghèo chắt chiu mua từng miếng tôn “vá” nhà cho con có chỗ ởNơi ở của 5 người trong gia đình ông Hương chỉ là căn nhà dựng tạm. Nắng mưa cứ thế ùa vào nhà. Thương các con, ông chắt chiu mua từng miếng tôn vá víu khắp nơi cho 2 con nhỏ có chỗ ở.
Mã số 5626: Bác sĩ kêu gọi cứu người cha nghèo nguy kịch vì thiếu tiền chữa trịBị nhiễm nấm máu hiếm gặp, tổn thương nặng toàn thân, anh Trang nguy kịch nhưng từng phải ngừng điều trị vì không có tiền. Anh khẩn cầu được sống để tiếp tục nuôi mẹ già cùng con trai nhỏ.
Người cha nghèo bật khóc khi nhận lại tiền đánh rơiTừ bản làng nơi biên giới, người cha nghèo mang tiền đi gửi cho con đang học ở Hà Nội nhưng không may đánh rơi. May mắn, người nhặt được của rơi đã trả lại tiền cho khổ chủ.
Bạn đọc giúp hơn 317 triệu đồng, tiếp sức người cha nghèo vượt qua bạo bệnhNhờ sự tận tâm cứu chữa của bác sĩ cùng sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm, anh Nghiêm Văn Thi đã được trở về vòng tay gia đình sau những ngày giành giật mạng sống với tử thần.