1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người cha nghẹn ngào mong ngày ra viện cầm số tiền bạn đọc giúp đỡ để thắp hương cho con!

(Dân trí) - Lần tiếp nhận số tiền hơn 73 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Vũ nghẹn ngào tâm sự: Sắp đến 49 ngày của con gái Trà My rồi, anh ước được xuất viện về nhà để mang số tiền thắp hương cho con.

Hoàn cảnh gia đình anh Phan Văn Vũ có lẽ là gia đình khá "đặc biệt", cả 3 bố con bị ung thư máu, trong đó con gái Trà My của anh thì đã đầu hàng số phận.

Thông qua bài viết: “Nghiệt ngã gia đình ung thư máu chăm nhau trong đói nghèo” thời gian qua đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí. Cùng lúc cả 3 bố con đều phải chịu "án tử" của căn bệnh ung thư máu khiến gia đình trở nên kiệt quệ, lâm vào bước đường cùng.

Người cha nghẹn ngào mong ngày ra viện cầm số tiền bạn đọc giúp đỡ để thắp hương cho con! - 1
Lo xong đám tang của con gái Trà My, anh Vũ càng suy sụp hơn.

Đầu tháng 10, con gái Trà My (10 tuổi) đã qua đời sau hơn 1 năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Vội vã về quê lo đám tang cho con, anh Vũ phải nhanh chóng trở lên viện ngay sau đó bởi bệnh của anh đang trong thời kì tái lại, phải tiếp tục truyền hóa chất. Con trai là bé Phan Văn Trường (8 tuổi) có chỉ định ghép tủy nên thường xuyên phải ở trong phòng cách ly tại Viện huyết học truyền máu TW.

Gương mặt đờ đẫn, mệt mỏi và có phần xanh xao hơn nhiều, anh Vũ cho biết, mới cách đây 1 tuần anh phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu bởi các tế bào ung thư lại phát triển mạnh mẽ.

Cảm nhận được sức khỏe của mình không được như trước, anh lo lắng: “Anh biết rồi anh cũng có ngày phải ra đi như con gái mình, nhưng anh còn chưa yên tâm, anh muốn được chứng kiến bé Trường ghép tủy, lúc đó anh nhắm mắt cũng yên lòng”.

Người cha nghẹn ngào mong ngày ra viện cầm số tiền bạn đọc giúp đỡ để thắp hương cho con! - 2
Anh tâm sự sắp đến 49 ngày của con gái rồi, anh chỉ mong mình được về nhà thắp hương cho con.

Lắng nghe tâm sự của anh, từng câu, từng chữ như những mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào từng thớ thịt, đau đớn đến tận cùng. Bé Trà My ra đi sau hơn 1 năm chữa trị, phần nào khiến anh mất tinh thần và trở nên chống chếnh. Nhưng vì còn con trai đang điều trị với tiên lượng tốt hơn nên tự bản thân anh phải cố gắng, để làm còn chỗ dựa cho con.

“Nhanh lắm em ạ, sang tuần là 49 ngày của Trà My rồi mà không biết anh có về được không nữa. Anh đang cầu trời làm sao mà hôm đó anh về được, anh muốn ra mộ con để trò chuyện với nó” – Giọng anh trầm hẳn xuống, nghèn nghẹn, tâm sự.

Người cha nghẹn ngào mong ngày ra viện cầm số tiền bạn đọc giúp đỡ để thắp hương cho con! - 3
Những ngày ở viện, anh nhớ con gái và luôn cầu chúc con gái ở nơi xa phù hộ cho em Trường.

Trước tình cảnh gia đình quá bi đát, trong vòng hơn 1 năm qua, báo Dân trí đã đồng hành, giúp đỡ bố con anh. Đó là điều mà anh thấy được an ủi nhiều nhất bởi trong suốt thời gian Trà My điều trị luôn có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí. Bản thân con gái cũng đã rất vui khi được các cô, các bác vào tận trong viện thăm hỏi, động viên và tặng quà con.

Người cha nghẹn ngào mong ngày ra viện cầm số tiền bạn đọc giúp đỡ để thắp hương cho con! - 4
Trong suốt hơn 1 năm qua, bạn đọc báo Dân trí luôn đồng hành giúp đỡ bố con anh Vũ.

Cũng trong lần vào thăm này, PV Dân trí cùng bác sĩ tại khoa tiếp tục trao tận tay anh Vũ số tiền 73.040.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ. Xúc động nghẹn ngào, anh gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm rồi gói ghém cẩn thận số tiền này vào trong một chiếc túi nhỏ.

Anh cho biết: “Sang tuần là 49 ngày của Trà My rồi, anh muốn mang số tiền này về thắp hương cho con rồi mang lại xuống viện để đóng cho bé Trường. Mong rằng chị gái ở trên trời sẽ phù hộ cho em Trường vượt qua ca ghép tủy sắp tới”.

Phạm Oanh