1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Phú Yên:

Người cha mắc ung thư, nuôi 3 con nhỏ đã được giúp hơn 125 triệu đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Xót xa trước hoàn cảnh của anh Thanh, mắc bệnh ung thư vòm họng, còn phải chăm sóc 3 con nhỏ, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình hơn 125 triệu đồng.

Ngày 6/10, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Sơn Thành Tây đã trao số tiền 56.505.500 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái đến gia đình anh Nguyễn Xuân Thanh (SN 1981, trú thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên).

Người cha mắc ung thư, nuôi 3 con nhỏ đã được giúp hơn 125 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Sơn Thành Tây trao số tiền 56.505.500 đồng của bạn đọc đến anh Thanh (Ảnh: Minh Châu).

Ngoài số tiền trên, anh Thanh còn được bạn đọc hỗ trợ trực tiếp hơn 70 triệu đồng qua tài khoản cá nhân.

Anh Nguyễn Xuân Thanh là nhân vật trong bài báo "Cha mắc bệnh ung thư, 3 con thơ thiếu ăn, thiếu mặc" được Dân trí đăng vào ngày 8/9.

Là bố của 3 đứa trẻ, từng gánh vác mọi chuyện nhỏ, chuyện lớn trong gia đình, anh Thanh không giấu được sự bất lực đến nghẹn lời khi kể anh mắc căn bệnh ung thư vòm họng đã gần 2 năm nay.

Hiện tại gia đình anh sống trong một ngôi nhà cấp 4 tạm bợ giữa khoảng đồi hoang vắng.

Người cha mắc ung thư, nuôi 3 con nhỏ đã được giúp hơn 125 triệu đồng - 2

Ngôi nhà tạm bợ của gia đình anh Thanh (Ảnh: Trung Thi).

Từ ngày chồng đổ bệnh, chị Phương (vợ anh Thanh) phải bán 2 con bò để chồng chạy chữa, nhưng chỉ vài đợt đi TPHCM là khoản tiền này lần lượt ra đi. Không đành nhìn chồng chờ chết ở nhà, chị Phương phải vay thêm ngân hàng 70 triệu đồng đưa anh Thanh vào bệnh viện ung bướu hóa trị, rồi xạ trị.

Thấy vợ vay mượn chữa bệnh cho mình, anh Thanh vô cùng lo lắng, sợ những khoản tiền này sẽ là gánh nặng cho vợ con về sau.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh anh Thanh được đăng tải trên Báo Dân trí, bạn đọc báo đã chung tay giúp đỡ anh và 3 con thơ số tiền hơn 125 triệu đồng.

"Đón nhận món quà lớn từ bạn đọc, vợ chồng tôi vui mừng đến nghẹn ngào, mấy đêm liền không ngủ được. Tôi cảm ơn quý mạnh thường quân và Báo Dân trí rất nhiều. Nhờ tấm lòng của mọi người mà tôi có tiền chữa bệnh, các con tôi được học hành" - anh Thanh nói.

Anh Thanh cho biết thêm, với số tiền này, một phần anh để dành chữa bệnh, phần còn lại sẽ mua thêm bò nái, heo nái về gây dựng kinh tế, lo cho việc học hành của 3 con về sau.

Ông Lê Chí Hoại - Bí thư xã Sơn Thành Tây đại diện chính quyền địa phương đã gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc và Ban biên tập Báo Dân trí đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình anh Thanh có điều kiện chữa bệnh, vượt qua khó khăn.

Bí thư xã Sơn Thành Tây cũng mong muốn gia đình anh Thanh sử dụng số tiền bạn đọc hỗ trợ một cách có hiệu quả, vừa chữa bệnh, vừa tăng gia sản xuất thoát cảnh khó khăn, để không phụ tấm lòng của mọi người.