1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4022:

Ngày Tết, mẹ nghèo chỉ mong có tiền cho con nhập viện

Tùng Nguyên Nam Thái

(Dân trí) - Những ngày Tết này, cả gia đình chị Tuyết vắng hẳn tiếng cười đùa vui vẻ như bao gia đình khác. Cả nhà ngồi thu lu trong phòng trọ, cầu mong Tết qua mau để đi làm kiếm tiền cho con nhập viện.

Kể về ngày Tết của gia đình mình, chị Lê Thị Hồng Tuyết (sinh năm 1977, ngụ khu phố Hòa Phú, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) thở dài: "Mấy năm nay, cứ cận Tết là cả nhà em trốn ngược, trốn xuôi chứ có chuẩn bị bánh mứt gì đâu anh. Từ ngày Thanh Nam mắc bệnh, em vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho con, cứ cận Tết là người ta đến đòi, mình không có trả thì phải nghe chửi, phải năn nỉ người ta thôi…".

Ngày Tết, mẹ nghèo chỉ mong có tiền cho con nhập viện - 1

Ngày Tết, mẹ con Nam ngồi thu lu trong phòng trọ chờ hết Tết để đi làm kiếm tiền cho con nhập viện

Tiếng thở dài càng nặng nề hơn khi chị kể về bệnh tình của bé Nguyễn Thanh Nam (sinh năm 2011). Sau 2 năm hoàn thành phác đồ hóa trị căn bệnh bạch cầu dạng lympho (ung thư hệ tạo huyết) và được chuyển sang duy trì, sức khỏe của Thanh Nam đang xấu dần đi…

Chị Tuyết kể: "Hồi năm 2017, khi Thanh Nam đang học mẫu giáo thì có nhiều vết bầm tím trên người. Ban đầu em cứ nghĩ cháu hiếu động, nghịch ngợm nên té ở đâu đó. Rồi sau đó bé hay than đau miệng, có lúc thấy máu chảy ở trong miệng mà cứ tưởng là bé thay răng. Cho đến ngày con đau sốt miết cả tuần không hết, thỉnh thoảng mê man, em sợ quá đưa con đi bệnh viện ở TPHCM khám mới biết bé bị bệnh bạch cầu dạng lympho".

Rất may là bệnh của Thanh Nam được phát hiện sớm và ở thể nhẹ, chị Tuyết khi phát hiện bệnh cũng dứt khoát cho con điều trị ngay nên sau khi hoàn tất phác đồ hóa trị vào cuối năm 2018, kết quả khám tổng quát cho thấy sức khỏe Thanh Nam ổn định nên bé được chuyển sang giai đoạn duy trì.

Thế nhưng, sau 2 năm duy trì, hiện tần suất Thanh Nam phát sốt ngày càng cao, trước thì cả tháng chỉ sốt 1 - 2 lần, nay hầu như tuần nào bé cũng phát sốt. Còn da dẻ của bé tái xạm lại vì thiếu máu, mặt mũi gầy tọp đi, sau gáy nổi cục u, có dấu hiệu tái phát bệnh…

Ngày Tết, mẹ nghèo chỉ mong có tiền cho con nhập viện - 2

Sau thời gian điều trị cho Nam, gia đình chị Tuyết trở nên khánh kiệt.

Ngày Tết, mẹ nghèo chỉ mong có tiền cho con nhập viện - 3

Nhưng chỉ được 2 năm, sức khỏe của Nam ngày càng xấu đi

Trong căn phòng trọ nhỏ, ngồi cạnh Thanh Nam là Thanh Việt, cậu anh sinh đôi. 2 anh em có gương mặt giống hệt nhau, nhưng Việt lại to cao mạnh khỏe, còn Nam lại gầy tong teo, da tái xạm đi vì ảnh hưởng thiếu máu nghiêm trọng.

Chị Tuyết cho biết: "Bệnh này nó vậy, cứ chừng 1 tháng là máu xấu đi, giảm cả 3 dòng (bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu) rồi làm nó đau, sốt, yếu ớt, hay xuất huyết… Mình phải đi xét nghiệm lại, xem thiếu gì thì truyền thêm mới khỏe lại".

"Trước thì chừng 1 - 2 tháng mới có các biểu hiện thiếu máu, đau sốt. Nay thời gian bé khỏe càng ngày càng ngắn, đôi khi mới truyền máu ở bệnh viện về nhà được 1 - 2 tuần là bé thiếu máu, đau sốt trở lại", chị Tuyết cho biết thêm.

Ngày Tết, mẹ nghèo chỉ mong có tiền cho con nhập viện - 4

Thanh Việt (áo đỏ) chỉ sinh trước Thanh Nam vài phút nhưng mạnh khỏe, to cao. Nam chỉ ước mình khỏe mạnh để được đi đá banh cùng anh

Ngày Tết, mẹ nghèo chỉ mong có tiền cho con nhập viện - 5

Nhưng giờ đây, con đang vật vã đau đớn vì căn bệnh quái ác

Tuần cận Tết nguyên đán, Thanh Nam lại sốt cao nên chị cho nhập viện trở lại. Kết quả xét nghiệm huyết đồ của bé khá xấu, phần mô mềm sau gáy lại nổi khối u nhỏ khiến bác sĩ rất lo ngại, đề nghị gia đình cho bé xét nghiệm tổng quát lại tình trạng bệnh để đánh giá có khả năng tái phát hay di căn không.

Chị Tuyết nghẹn ngào chia sẻ: "Em nghe bác sĩ khuyên mà lo sợ quá! Giờ nhà em nợ nần chồng chất, có muốn đưa con đi xét nghiệm cũng không còn khả năng nữa, giờ ráng cầm cự được ngày nào hay ngày đó chứ em biết làm sao bây giờ".

Trong lúc chữa trị cho bé Thanh Nam thì anh Nguyễn Thanh Hiếu (sinh năm 1975, cha bé Nam) lại bị tai nạn giao thông. Sau tai nạn, chân của anh Hiếu yếu hẳn, không thể vận động mạnh nên không thể làm phụ hồ như xưa. Anh chỉ có thể phụ làm sơn nước, mà nghề này đặc thù ít việc, chỉ bạn bè thân quen thỉnh thoảng thương tình kêu anh đi phụ…

Còn chị Tuyết do mỗi tháng mất 1 tuần đưa con đi bệnh viện nên không thể tìm công việc cố định. Chị nhận rửa chén bát cho các quán ăn, dọn nhà theo giờ cho các hộ xung quanh nhà trọ… Tiền công được tính theo buổi, ráng "chạy xô" ngày ba buổi thì chị cũng kiếm được 240 ngàn đồng. Nhưng không phải ngày nào cũng có việc nên thu nhập cũng chỉ đủ trả tiền thuê trọ, chi tiêu trong nhà.

Ngày Tết, mẹ nghèo chỉ mong có tiền cho con nhập viện - 6

Những ngày Tết này, Nam lại sốt

Ngày Tết, mẹ nghèo chỉ mong có tiền cho con nhập viện - 7

Chị Tuyết lại mua thuốc hạ sốt về cho con uống cầm cự cho qua cơn

Ông Trương Công Thống, Trưởng khu phố Hòa Phú, cho biết: "Gia đình bà Lê Thị Hồng Tuyết sống tại địa phương và rất khó khăn, lại có con nhỏ bị bệnh ung thư máu nên càng khó khăn hơn. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị ấy".

Những ngày Tết này, Thanh Nam lại lên cơn sốt, nhưng như đã quen, chị Tuyết lại mua thuốc hạ sốt về cho con uống cầm cự. Vì chị sợ nhập viện là cả nhà lại ăn Tết trong bệnh viện khi trong túi không có tiền.

Chị Tuyết nức nở: "Nhà em giờ hết đường, hết cách rồi! Em chỉ cầu xin mọi người giang tay giúp đỡ con em được nhập viện điều trị tiếp thôi, chứ nhìn con đau sốt nằm rên rỉ trong phòng trọ mà người làm mẹ như em bất lực, đau xót lắm anh ơi!".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4022: Chị Lê Thị Hồng Tuyết (mẹ bé Thanh Nam)

Địa chỉ: Phòng 6 nhà trọ Hoàng Yến, khu phố Hòa Phú, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0392 379 175

 2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269