1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4612:

"Nếu con có mệnh hệ gì, em sao có thể làm con sống lại được!"

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Mới 3 tuổi, Thiên Ân đã phải trải qua 4 ca mổ liên tiếp trong thời gian ngắn. Đến lúc này, cơ hội sống của bé vẫn mong manh khi gia đình không chạy được tiền cho con điều trị.

Bé trai bị u não thất giai đoạn 4

Ngồi bên giường bệnh, kể về gia cảnh của mình, chị Kim Thị Kiều Loan (24 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) không giấu được nỗi buồn.

Năm Loan lên 8 tuổi, cha em mất sau cơn đột quỵ. Lúc ấy, mẹ Loan mới sinh em trai Loan. Mẹ một mình nuôi hai con bằng đủ việc như gặt lúa, làm cỏ, phun thuốc… Khi không có ai thuê thì bà bắt ốc, mò cua làm thức ăn cho cả nhà.

Nhà nghèo nên Loan phải nghỉ học từ sớm. 13 tuổi, Loan đã đi làm thuê ở xưởng mì kiếm tiền phụ mẹ nuôi em.

Đến khi đủ tuổi lao động, cô gái xin đi làm công nhân, bắt đầu có thu nhập ổn định. Lập gia đình với anh Kim Thanh Bên (sinh năm 1992), họ sinh được 2 bé là Kim Thành Kiều Duyên (sinh năm 2018) và Kim Thiên Ân (sinh năm 2019).

Nếu con có mệnh hệ gì, em sao có thể làm con sống lại được! - 1

Loan mất cha từ sớm, có con nhỏ lại mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Tùng Nguyên.

"Hai vợ chồng làm công nhân ở quê với mức lương chỉ gần 7 triệu đồng, không đủ để nuôi 2 con nhỏ. Em nghe người quen bảo trên Đồng Nai lương cao hơn nên di cư lên đây làm việc", Loan chia sẻ.

Đến huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) thuê trọ, hai vợ chồng xin làm công nhân may. Cả hai lĩnh gần 6 triệu trong 3 tháng đầu vì đây là thời gian học việc.

Tháng 6/2021, hai vợ chồng được hưởng lương chính thức gần 10 triệu đồng, nếu tăng ca được 12 - 14 triệu đồng.

Do dịch Covid-19 diễn ra, xưởng sản xuất phải dừng hoạt động. Số tiền ít ỏi trong mấy tháng làm việc không đủ để gia đình họ duy trì sinh hoạt trong 3 tháng giãn cách. Lúc này Loan phải xin thực phẩm từ thiện, mượn tiền mua sữa cho con.

Đến tháng 10/2021, khi hết giãn cách, cả gia đình Loan bị mắc Covid-19, phải đi cách ly tập trung. Điều trị xong và trở về nhà, vợ chồng Loan định nộp hồ sơ đi xin việc thì bé Thiên Ân phát bệnh đau đầu, choáng.

Ngày 8/12/2021 bé 3 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê không tỉnh. "Tối 7/12/2021, con than đau đầu nhưng em không thấy sốt nên cũng không để ý lắm. Đến sáng hôm sau, hai vợ chồng đang chuẩn bị đi nộp đơn xin việc thì Ân lả người ngất đi", Loan kể.

Không có dấu hiệu chảy máu, không có vết thương, không sốt, không co giật hay biểu hiện bất thường bên ngoài nhưng Thiên Ân hôn mê không tỉnh nhiều giờ. Bé được chuyển từ bệnh viện huyện lên bệnh viện tỉnh rồi chạy thẳng về bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM.

Sau kết quả chụp chiếu, bác sĩ chẩn đoán bé bị u não thất giai đoạn 4, xuất huyết trong não, cần phẫu thuật gấp để cứu mạng con, tỷ lệ thành công chỉ là 50/50.

"Vợ chồng em có thể làm ngày, làm đêm để kiếm tiền trả nợ"

Nghe bác sĩ báo tin, vợ chồng nữ công nhân nghèo lặng lẽ ôm nhau khóc. Loan vét hết tiền trong túi nhưng vẫn không gom được 500.000 đồng.

Để con được phẫu thuật ngay trong đêm, người vợ hối chồng chạy đi mượn tiền. Sau ca phẫu thuật đêm đó (9/12/2021), bé Thiên Ân đã tỉnh lại.

Từ ngày 24/12/2021 đến 20/1/2022, bé trai tiếp tục trải qua 3 lần phẫu thuật khác để đặt ống dẫn lưu màng bụng, dẫn lưu não thất, cắt khối u trong não…

Dù sức khỏe được phục hồi một cách nhanh chóng nhưng Thiên Ân phải đối mặt với căn nguyên là căn bệnh u não ác tính.

Theo kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh của bệnh viện Nhi đồng 2, Thiên Ân bị bệnh u tế bào ống nội tủy. Nếu bé không điều trị kịp thời thì những khối u ác tính sẽ tiếp tục xuất hiện.

Trước bệnh tình của con, người mẹ nghèo người Khmer lại ôm con sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM theo đuổi phác đồ hóa trị 9 toa kết hợp với xạ trị.

Nếu con có mệnh hệ gì, em sao có thể làm con sống lại được! - 2

Thiên Ân phải hóa trị 9 chu kỳ để tiêu diệt tế bào ung thư.

Để thực hiện 4 ca phẫu thuật cứu con, Loan phải vay nóng 50 triệu đồng, chịu tiền lãi cao. Loan tâm sự: "Lãi cao nhưng đó là tiền cứu mạng con, em vẫn mang ơn họ. Bên nội và ngoại đều nghèo, đâu ai có tiền cho mượn. Hàng xóm đâu dám cho gia đình nghèo kiết xác như nhà em mượn tiền".

Đến nay, sau 3 toa thuốc hóa trị cho Thiên Ân, số nợ gốc của Loan đã lên 80 triệu đồng. Cô bảo tiền lãi cộng dồn là bao nhiêu đến nay vẫn chưa tính được.

Loan trải lòng đến nay không còn biết vay tiền ở đâu cho toa thuốc kế tiếp của con. Chủ nợ chuyên cho vay nóng ở quê cũng không còn tin sẽ đòi được nợ của vợ chồng Loan thì còn ai dám cho mượn.

"Chỉ cần con khỏe mạnh, vợ chồng em có thể làm ngày làm đêm để kiếm tiền trả nợ. Nếu có mệnh hệ gì, em sao có thể làm con sống lại được", người mẹ 24 tuổi ngậm ngùi.

Bà Thạch Thị Kim Liên, Trưởng ấp Giồng Chùa A (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), xác nhận hộ gia đình anh Kim Thanh Bên rất khó khăn. Bà nói cha mẹ anh Bên già yếu nên cả nhà phải đi xa để làm thuê kiếm sống, nay con nhỏ bệnh nặng nên càng khó khăn hơn.

Bà trưởng ấp mong các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình anh Bên.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4612  xin gửi về:

1. Chị Kim Thị Kiều Loan (mẹ bé Kim Thiên Ân)

Địa chỉ: Khu trọ ấp 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0369 759 811 

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4612)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269