1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

TPHCM:

Nạn nhân vụ sập nhà được chuyển viện

(Dân trí) - Sau ba ngày Dân trí đăng tải bài viết “Thảm cảnh của gia đình gặp nạn vì sập nhà” nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc, em Nguyễn Quang Bảo đã được phẫu thuật bắt nẹp vít xương cột sống. Nếu không có biến chứng nào có thể Bảo sẽ đi lại được.

Gia cảnh đã nghèo khó, đến miếng ăn hàng ngày còn phải tất bật chạy ngược chạy xuôi thì tai nạn ập đến. Vụ sập nhà kinh hoàng là thế nhưng đến giờ với ông Mười “tai nạn ấy hãy còn may” may vì vợ con ông không có ai phải tử nạn, cái may lớn hơn nữa là ca phẫu thuật cho Bảo - thằng con út của ông đã thành công ngoài sự mong đợi.

Nạn nhân vụ sập nhà được chuyển viện - 1

Phòng Y xã hội tặng quà động viên Bảo trước giờ chuyển viện

Còn nhớ cách đây chỉ hơn một tuần lễ, ông Mười đã khóc “sướt mướt” khi thấy thằng con chỉ còn da bọc xương của mình phải cắn răng quằn quại trong đau đớn. Những tiếng nức nghẹn ngào trong sự bất lực của người cha chỉ với hai bàn tay trắng như xé vào lòng người. Chính nhờ nhịp cầu nhân ái của Dân trí, gia đình ông đang từng bước vượt qua được kiếp nạn.

Bị đa chấn thương nhưng nặng nhất là gãy và trật xương cột sống (đốt L3 đến L5) nếu không được phẫu thuật Bảo có nguy cơ tử vong hoặc bại liệt suốt đời. Ngày 25/2 nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí về mặt kinh phí Bảo đã được tiến hành phẫu thuật để bắt nẹp vít (titanium) cột sống.

May mắn cho Bảo, ba đốt sống bị gãy và trật chỉ làm dập một bên tủy chứ không bị đứt tủy. Các bác sĩ đã nắn lại các đốt xương sống cho em đồng thời cố định bằng nẹp vít. Nếu không có biến chứng xảy ra, quá trình vật lý trị liệu cũng như tập luyện tốt có thể Bảo sẽ đi lại được.

Nạn nhân vụ sập nhà được chuyển viện - 2

Cái vẫy tay của Bảo thay cho lời cảm ơn sâu sắc

Nghe được tin ấy ông Mười “mừng rơn” chia sẻ: “Tôi chỉ hy vọng con mình có thể ngồi dậy được là phúc đức lớn cho gia đình rồi, ấy vậy mà bác sĩ nói cháu nó có thể sẽ đi lại được… mừng quá! Mai mốt nó hết bệnh về nhà tôi sẽ cho đi học cắt tóc rồi dựng cái quán nhỏ, mỗi ngày kiếm lấy vài chục lo được cho nó là quý rồi.”

Vừa tròn một tháng Bảo nằm viện, chi phí lên đến gần 50 triệu đồng (tính cả ca mổ 21 triệu) khi cuộc sống của cả gia đình ông Mười lâm vào ngõ cụt thì sự chung tay giúp sức của cộng đồng đã mang may mắn đến cho họ. Trước tình trạng sức khỏe của Bảo bình phục tương đối nhanh, bác sĩ đã chuyển em về bệnh viện tỉnh Tây Ninh để tiếp tục được theo dõi.

Sau khi thanh toán các khoản viện phí, ông Mười cho biết trong túi còn dư được hơn bảy triệu đồng. “Nhờ có Dân trí và các nhà hảo tâm cùng sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ con tôi mới may mắn có được ngày hôm nay. Tôi xin chân thành cảm ơn quý báo cảm ơn các mạnh thường quân! Không có lòng tốt của mọi người gia đình tôi không biết phải làm gì để cứu cháu.”

Vân Sơn