1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nam sinh viên phải tháo sọ não sau buổi học được giúp hơn 140 triệu đồng

Hoàng Lê

(Dân trí) - Nhận số tiền hơn 140 triệu đồng do các nhà hảo tâm giúp đỡ, cha mẹ nam sinh viên phải mổ tháo sọ não xúc động vì hành trình tìm lại cuộc đời của con trai đã được tiếp sức.

Cách đây không lâu, Dân trí đã đăng tải bài viết "Nhận cuộc gọi bi kịch nhất đời, mẹ đau đớn để bác sĩ tháo sọ não con trai".

Bài viết chia sẻ câu chuyện của bệnh nhân Bùi Nguyễn Quốc Trung (19 tuổi, quê Kiên Giang). Từ chỗ đang khỏe mạnh và có tương lai rộng mở phía trước, nam sinh viên lâm vào bi kịch, phải mổ não vì phát hiện vỡ dị dạng mạch máu, sau buổi học ở trường.

Nhận hung tin, cha mẹ bệnh nhân phải bỏ hết công việc ở biển đảo Phú Quốc xa xôi, vay mượn tiền vào TPHCM tìm cách cứu con. Sau ca mổ lúc nửa đêm, nam sinh viên dù giữ được mạng sống nhưng phải nằm một chỗ như người thực vật, không biết khi nào mới hồi phục.

Nam sinh viên phải tháo sọ não sau buổi học được giúp hơn 140 triệu đồng - 1

Mẹ bệnh nhân Bùi Nguyễn Quốc Trung chăm sóc con trai thời điểm vừa mổ não (Ảnh: Hoàng Lê).

Câu chuyện của gia đình bệnh nhân Trung nhanh chóng được nhiều độc giả đồng cảm. Chỉ trong thời gian ngắn, thông qua Chương trình Nhân ái của báo, các nhà hảo tâm đã ủng hộ nam sinh viên số tiền hơn 140 triệu đồng.

Ngày chúng tôi đến trao số tiền trên, vợ chồng chú Bùi Văn Tâm và cô Nguyễn Thị Bích Thủy đang miệt mài bên giường bệnh chăm sóc con.

Theo cha mẹ bệnh nhân, sau thời gian phẫu thuật não và nằm theo dõi ở khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, bệnh nhân được chuyển sang khoa Ngoại Thần kinh.

Đến nay, nam sinh viên tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (TPHCM) để tập vật lý trị liệu.

Nam sinh viên phải tháo sọ não sau buổi học được giúp hơn 140 triệu đồng - 2

Bệnh nhân đã cử động nhẹ tay chân, đang tập vật lý trị liệu kéo dài (Ảnh: Anh Thư).

Bác sĩ Đậu Thị Minh Phượng, khoa Thần kinh sọ não, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp cho biết, sau nhiều tuần chăm sóc tích cực, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Hiện tại, bệnh nhân vẫn yếu tứ chi, phải kết hợp vật lý trị liệu hô hấp và phục hồi chức năng. Quá trình này có thể kéo dài vài tháng hoặc tính bằng năm.

Theo quan sát của phóng viên, nam sinh viên dù còn lơ mơ, thể trạng khá yếu nhưng đã ít nhiều hiểu được người bên cạnh nói gì. Dù chưa trả lời được các câu hỏi, Trung vẫn cố gật đầu, nhoẻn miệng cười và vẫy tay chào người đến thăm.

Nam sinh viên phải tháo sọ não sau buổi học được giúp hơn 140 triệu đồng - 3

Nam sinh viên được bạn đọc ủng hộ số tiền hơn 140 triệu đồng (Ảnh: Anh Thư).

"Bây giờ, thực sự vợ chồng không biết nói gì hơn. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm và y bác sĩ giúp đỡ con trai tôi trong giai đoạn bệnh tật này" - chú Tâm xúc động nói.

Nhìn con trai khỏe lên từng ngày, cha mẹ của Trung như được tiếp thêm niềm tin. Hỏi ước mơ lớn nhất hiện tại, họ cho biết, chỉ mong sao con mình có thể tự thở, đi lại bình thường.

"Giờ nghe con gọi được tiếng cha, tiếng mẹ là mừng lắm rồi", người thân nam sinh viên Bùi Nguyễn Quốc Trung bày tỏ.

Hoàng Lê - Anh Thư