“Mong con tha lỗi cho mẹ, mẹ biết mình tội lỗi lắm”
(Dân trí) - Điều chúng ta mong đợi đã đến, 9 giờ sáng thứ bảy (11/9) cha mẹ và bà ngoại Nhân Ái , hòa cùng đông đảo bạn đọc Dân trí về chùa Như Lai thắp nén hương đầu tiên cho bé.
Con ơi, hãy tha lỗi cho mẹ!
Đứng trước di ảnh con gái, chứng kiến tình cảm của những người cha, người mẹ từ khắp mọi miền đất nước đổ về thắp nhang, chăm chút bàn thờ của đứa con mà mình ruồng bỏ, chị Vũ Thị Dung - mẹ ruột Nhân Ái - chảy dài nước mắt sám hối: “Mong con tha lỗi cho mẹ. Mẹ biết mình tội lỗi lắm. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm”.
Giọt nước mắt muộn màng của bà ngoại
Thay mặt gia đình, bà ngoại Nhân Ái sụt sùi: “Chúng tôi không biết lấy gì để cảm ơn xã hội, cảm ơn báo Dân trí đã lo chu toàn hậu sự cho cháu. Nhìn di ảnh, thấy cháu lớn nhiều, khác hồi bỏ cháu lại bệnh viện nhiều quá.
Hồi đó, nuôi hoài không thấy lớn, bệnh tùm lum, ngán quá. Nào tiền viện phí, nào là phải bỏ công ăn việc làm rồi mẹ nó cũng bệnh hoạn... Thôi thì nhắm mắt bỏ liều. Không ngờ, cháu nó tốt phước như thế, được nhiều yêu thương đến thế”.
Đúng vào cái ngày các cô chú ở báo Dân trí đi Củ Chi, với quyết tâm đón cho bằng được cha mẹ ruột đến thắp nhang cho con đỡ tủi, thì nhận được tin mừng “Gia đình con đã đến”. Thật nhẹ lòng làm sao!
Tất cả những người yêu con đều tràn nước mắt, mừng cho con gái được gặp người thân ruột thịt.
Nơi chín suối chắc con đã mỉm cười mãn nguyện. Cuối cùng, người con mong chờ đằng đẵng suốt mấy tháng ròng đã tìm đến.
Với tấm lòng nhân ái đúng như tên Nhân Ái, chắc chắn con đã tha thứ cho đấng sinh thành. Đạo làm con, có lẽ Nhân Ái cũng muốn mẹ cha khắp nơi rộng lòng tha thứ cho cha mẹ ruột của mình.
Thôi thì, “muộn còn hơn không”. Trách móc thì biết bao giờ mới đủ, bởi “Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung”.
Chắc cha mẹ con giờ này cũng đã thấm thía bài học về tình người.
Vì sự bình yên ở cõi vĩnh hằng cho con gái yêu, chúng ta đang học cách tha thứ, con ơi!
Hồng Tâm - Lê Phương