Món quà ý nghĩa đầu xuân với gia đình em Trần Hiền
(Dân trí) - Nhân ngày đầu năm mới, <i>Dân trí</i> mang đến gia đình em Trần Hiền, cậu học trò mắc bệnh ung thư đậu hai trường đại học món quà ý nghĩa đầu xuân của bạn đọc, đó là số tiền 4.150.000 đồng mà nhiều tấm lòng nhân ái đã góp tặng.
Hiền là con trai thứ trong gia đình gồm 4 anh chị em. Ba làm phụ hồ, mẹ chạy chợ bán hàng rong. Em phát bệnh hạch hầu họng và đau vùng thắt lưng từ khi thi tốt nghiệp phổ thông. Đến sau khi em thi đậu hai trường ĐH Nông lâm và Bách khoa TPHCM thì bệnh trở nặng, đi khám mới biết bị ung thư. Để điều trị căn bệnh này, em đã xin bảo lưu kết quả thi tại ĐH Bách khoa, chờ chữa bệnh xong sẽ nhập học.
Ông Trần Viết Lợi đại diện chính quyền địa phương cùng ông Trần Lý nhận món quà của bạn đọc Dân trí. |
Cách đây nửa tháng, phóng viên Dân trí cũng từng đến hỗ trợ gia đình em Trần Hiền 7.550.000 đồng. Khác với nửa tháng trước, không khí hôm nay có vẻ nặng nề hơn.
Chúng tôi buột miệng hỏi kết quả của đợt xét nghiệm xương mà Hiền vừa thực hiện vào giữa tháng 12. Ông Trần Lý, cha em Hiền, buồn bã giở tờ kết quả xét nghiệm và chỉ vào dòng kết luận: Di căn xương nhiều nơi. “Đi bệnh viện nào người ta xem bệnh án xong cũng lắc đầu, đến cả phòng khám y học cổ truyền mà một bạn đọc hảo tâm của báo Dân trí hướng dẫn cũng chịu thua rồi”, ông rầu rĩ.
Hiện Hiền đang điều trị tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Seasain, cứ cách nửa tháng em sẽ được tiêm một liều hóa chất để cầm cự.
Nay chứng hạch vòm hầu họng của Hiền đã hết hẳn, nhưng các tế bào ung thư di căn vào xương khiến em đau nhức vùng vai, lưng, hông, bẹn… suốt ngày. Đặc biệt sau mỗi lần vào hóa chất, em toàn thân suy nhược, ăn gì cũng ói ra suốt cả tuần.
Hiện tình trạng sức khỏe của Hiền rất kém nên em không muốn gặp mặt ai. Thế là hy vọng chữa khỏi cho Hiền trước năm học 2009 - 2010 để em có thể nhập học của gia đình xem ra xa vời quá.
Nhưng ông Lý và vợ ông là bà Lê Thị Dình vẫn bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng: “Đọc quảng cáo trên báo, tôi có thấy một phòng khám Trung y rất tốt. Tôi đem bệnh án của cháu nó đến cho bác sĩ ở đó xem thì họ bảo là sẽ chữa cho cháu thuyên giảm trong vòng ba tháng”.
Đó là lời hứa của vị bác sĩ người Trung Quốc ở Phòng khám Trung y Trung Nam tại TPHCM. Chưa biết là kết quả có như lời hứa hẹn hay không, nhưng bây giờ, đó là hy vọng duy nhất của gia đình ông. Ông chép miệng cho hay: “Thuốc ở đó cho rất đắt, mỗi ngày thuốc hết 700 ngàn, uống suốt trong 3 tháng. Tôi định bán nhà, nhưng…”.
Bà Dình đỡ lời chồng: “Thằng Hiền nó không chịu, nó bảo nó thà chịu chết hơn là bán nhà để chữa cho nó. Nó nói là nhà mình còn nhiều người, bán nhà thì ở đâu?...”. Bà kết lời bằng gương mặt mếu máo, nấc nghẹn vì nguyện vọng của cậu con trai…
Chia tay gia đình Hiền, không có gì hơn là lời chúc gia đình cố gắng “chân cứng đá mềm”, chữa trị cho Hiền và gửi tặng món quà nhỏ của các bạn đọc hảo tâm. Hy vọng món quà đầu xuân này sẽ mang lại may mắn cho, mang lại hy vọng cho gia đình này.
Thay mặt gia đình nhận món quà, ông Trần Lý xúc động không nói nên lời trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí đã nhiều lần hỗ trợ gia đình. Ông Trần Viết Lợi, Phó trưởng khu phố 1, xã Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, nói: “Tôi đại diện chính quyền địa phương xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý báo đối với hoàn cảnh gia đình anh Lý. Mong quý báo tiếp tục hết sức hỗ trợ cho gia đình anh qua khỏi cơn khó khăn ngặt nghèo này!”.
Tùng Nguyên