1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4497:

Mẹ mất, căn nhà bị đốt rụi trong ngày làm ma cho bố, 2 con mồ côi lay lắt

Đặng Dương

(Dân trí) - Mẹ bỏ rơi khi em gái Thị Lương chưa tròn 2 tuổi, sau đó qua đời trong lúc đi làm thuê. Chỉ mấy năm sau, bố cũng mất, căn nhà của hai chị em mồ côi phải đốt bỏ để làm ma cho bố.

Mẹ bỏ đi, hai chị em cũng thất học

Nơi ở của hai chị em Thị Lương (SN 2007) và Thị Thơm (SN 2010) nằm ở căn nhà cuối cùng bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Từ nơi ở ấy, hai chị em phải đi bộ hơn 1km nữa mới tới được căn nhà cũ mà chúng đã từng gắn bó hơn 10 năm nay. Từ ngày bố mất, căn nhà ấy cũng bị đốt bỏ, trên đất bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn.

Mẹ mất, căn nhà bị đốt rụi trong ngày làm ma cho bố, 2 con mồ côi lay lắt - 1

Hai chị em Thị Lương (áo đen) và Thị Thơm tá túc trong căn bếp nhà họ hàng.

Nhắc về hoàn cảnh chị em Thị Lương, Thị Thơm, người dân cũng phải xót xa trước bất hạnh của những đứa trẻ M'nông này. Cả hai đứa trẻ mồ côi, không biết chữ, không nhà cửa, sống co cụm như những lùm cỏ lau trên vùng đất biên giới Quảng Trực.

Mẹ mất, căn nhà cũng bị đốt rụi trong ngày làm ma cho bố

Ông Bùi Minh Hải, Trưởng bon Bu Prăng 2 cho biết đầu tháng 4 vừa qua, khi cả hai chị em Thị Lương đi cách ly, điều trị Covid-19 thì bố các em mất. Trước đó 2 năm, mẹ của Thị Lương trong lúc đi làm thuê cũng qua đời.

Mẹ mất, căn nhà bị đốt rụi trong ngày làm ma cho bố, 2 con mồ côi lay lắt - 2

Theo tục lệ, căn nhà của hai đứa trẻ bị đốt bỏ trong ngày làm ma cho bố.

"Theo tục lệ, căn nhà của Thị Lương phải đốt bỏ khi làm ma cho bố. Cũng từ ngày ấy, cả hai chị em không còn nơi trú ngụ, phải sống nhờ trong căn bếp của một người họ hàng", anh Hải nói.

Theo Trưởng bon Bu Prăng 2, vì hoàn cảnh khó khăn, cả hai chị em chưa được đến trường nên dù đã 15 và 12 tuổi, hai đứa trẻ đều chưa biết chữ. Sau ngày bố mất, chính quyền địa phương vận động, cả hai em tham gia lớp xóa mù chữ của địa phương vào buổi tối, còn ban ngày theo người lớn đi làm thuê cho các hộ khác trong vùng.

Mẹ mất, căn nhà bị đốt rụi trong ngày làm ma cho bố, 2 con mồ côi lay lắt - 3

Ngày bố mất, hai chị em (ngồi bàn đầu) được chính quyền vận động, theo học lớp xóa mù chữ (Ảnh: Bùi Minh Hải).

Ước mơ được đến trường

Khi được hỏi về cuộc sống sau khi trở thành trẻ mồ côi, Thị Lương không giấu nổi những cảm xúc vốn đã dồn nén bao lâu nay.

Cô bé cho biết ngày bố còn sống, em nhận công việc trông trẻ cho một hộ dân trong xã, với số tiền 2,5 triệu đồng/tháng, còn em gái thì đi làm cỏ hoặc thu hoạch cà phê, mắc ca. Chưa một ngày được đến lớp nên chỉ đến khi được tham gia lớp học xóa mù chữ, cả hai cô bé M'nông này mới có thể viết được tên mình.

Mẹ mất, căn nhà bị đốt rụi trong ngày làm ma cho bố, 2 con mồ côi lay lắt - 4

Thị Lương khóc nức nở khi nhắc về cuộc sống mồ côi của hai chị em.

"Mẹ bỏ đi lâu rồi, dù ở cùng xã nhưng không về thăm hai chị em. Đến ngày mẹ mất, mọi người báo thì cả hai chị em mới được đến gặp mẹ. Cũng từ ngày mẹ bỏ đi, bố suốt ngày say xỉn nên chúng em không được đi học vì nhà không có tiền", Thị Lương kể.

Nói rồi, cả hai chị em lấy từ đầu giường ra một cuốn sách Tiếng Việt, khoe rằng sau gần 2 tuần đi học, đến nay cả hai đã biết mặt chữ. Không chỉ biết viết tên mình, chị em Thị Lương đã viết ra những dòng tâm sự, chất chứa những nỗi niềm của hai đứa trẻ mồ côi.

Mẹ mất, căn nhà bị đốt rụi trong ngày làm ma cho bố, 2 con mồ côi lay lắt - 5

Sau hơn 2 tuần xóa mù chữ, cả hai chị em đã biết đánh vần.

Mẹ mất, căn nhà bị đốt rụi trong ngày làm ma cho bố, 2 con mồ côi lay lắt - 6

Ngày nào không đi làm, Thị Lương và em gái đều mang sách ra đọc lại bài.

"Không biết chữ, cả hai chị em chỉ biết đi làm thuê cho người dân. Bây giờ được đi học, chúng em hạnh phúc. Ngày nào không đi làm, em và em gái đều mang sách ra đọc lại bài. Dù chưa thể đọc lưu loát, nhưng em nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì sau khi kết thúc lớp học, cả hai chị em sẽ không còn mù chữ nữa", Thị Lương nói thêm.

Sau khi đã ăn xong bữa cơm trưa, cả hai chị em Thị Lương lại lội bộ, trở về nơi ở cũ từng gắn bó hơn 10 năm. Giữa một vùng đất cỏ mọc gần bằng đầu người, chỉ còn sót lại một đống than lớn và vài tấm tôn cũ rách. Nơi ấy từng lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ của hai chị em, nhưng cũng chất chứa những đau thương sẽ đi theo các em suốt cuộc đời.

Mẹ mất, căn nhà bị đốt rụi trong ngày làm ma cho bố, 2 con mồ côi lay lắt - 7

Hai chị em trở lại căn nhà cũ đã bị đốt bỏ ngày bố mất.

Thị Lương kể: "Cả hai chị em đã chấp nhận việc mẹ bị bỏ rơi. Suốt bao nhiêu năm nay, cả hai được một tay bố chăm sóc nhưng càng lớn, chúng em càng khát khao có một gia đình trọn vẹn. Thiếu đi tình cảm của mẹ, Thị Thơm càng ngày càng ít nói, sống khép mình, lúc nào cũng chỉ nhắc về bố".

Mẹ mất, căn nhà bị đốt rụi trong ngày làm ma cho bố, 2 con mồ côi lay lắt - 8

Trên đất nhà nơi 2 chị em sống cùng bố trước đây giờ chỉ còn lại những tấm tôn rách, không thể đốt bỏ.

Đưa đôi mắt nhìn quanh nơi mình từng sinh sống, ký ức ùa về trong tâm trí của hai chị em Thị Lương và Thị Thơm. Cô bé cho biết từ ngày không còn bố bên cạnh, cả hai cô bé chọn căn bếp nhỏ, chật chội và lấm lem làm nơi tá túc.

Gương mặt buồn với đôi mắt đỏ hoe, Thị Lương cúi gằm xuống, nước mắt rơi lã chã: "Gia đình em có một sào đất rẫy đã bỏ không nhiều năm nay. Bây giờ, trở thành trụ cột của gia đình, thay bố mẹ chăm sóc em gái, em dự định sẽ trồng cà phê trên đám đất rẫy đó. Trước mắt em và em gái sẽ đi làm thuê, còn tối sẽ đi học lớp xóa mù chữ. Một vài năm nữa, khi đến tuổi đi làm công nhân, có thể em sẽ đi làm để nuôi em gái, cho em được đi học đàng hoàng".

Mẹ mất, căn nhà bị đốt rụi trong ngày làm ma cho bố, 2 con mồ côi lay lắt - 9

Căn bếp rộng chưa đến 7m2 là nơi ở của hai chị em Thị Lương.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của hai chị em Thị Lương, ông Nguyễn Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết, sau khi người thân của hai cháu qua đời, chính quyền địa phương đã kêu gọi các cá nhân, tổ chức chung tay hỗ trợ các cháu ổn định tâm lý và cuộc sống. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là lo cho các cháu có một nơi ở cố định trước khi tính đến chuyện cho đi học tiếp để có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4497:

Thị Lương và Thị Thơm

Địa chỉ: bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Hoặc anh Bùi Minh Hải, Trưởng bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực (đã được hai cháu ủy quyền).

Số điện thoại anh Hải: 0967.233.790

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tầng 13 tòa nhà Cung Trí thức TP Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914 86 37 37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269