1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5521

Mẹ bỏ đi, ông bà nội lần lượt qua đời, cậu bé 14 tuổi chăm bố khuyết tật

Thanh Tùng

(Dân trí) - Mẹ bỏ đi khi Lâm mới 3 tháng tuổi, em sống cùng người bố khuyết tật và ông bà nội già yếu. Năm 2024, ông bà lần lượt qua đời, cậu bé gồng gánh người cha khuyết tật, tương lai trở nên mịt mù.

Một ngày giữa tháng 3, chúng tôi ghé thăm gia đình em Trần Văn Lâm (14 tuổi), trú thôn Trung Thành, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trong căn nhà tình nghĩa được chính quyền địa phương xây tặng, Lâm, một cậu học trò ngoan ngoãn và lễ phép, vào bếp nấu ăn, chuẩn bị bữa trưa cho người bố tàn tật của mình.

Mẹ bỏ đi, ông bà nội lần lượt qua đời, cậu bé 14 tuổi chăm bố khuyết tật - 1
Căn nhà tình nghĩa do chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình em Lâm (Ảnh: Thanh Tùng).

"Từ ngày ông bà nội mất, cháu phải thay ông bà chăm sóc bố. Mỗi buổi đi học về, cháu lại vào bếp nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa. Bố bị tật ở tay và chân, không thể làm được việc gì", Lâm chia sẻ.

Thời tiết thay đổi khiến tay chân anh Trần Văn Sơn (bố của Lâm) đau nhức, đi lại khó khăn. Anh Sơn cho biết, anh bị co giật do sốt cao và trở thành người khuyết tật từ nhỏ. Trưởng thành, anh kết hôn với một phụ nữ ở xã bên nhờ mai mối.

"Khi cháu Lâm chào đời được 3 tháng, vợ tôi bỏ nhà ra đi và không quay trở lại nữa. Tôi không còn khả năng lao động, 2 bố con sống nhờ vào ông bà", anh Sơn chia sẻ.

Mẹ bỏ đi, ông bà nội lần lượt qua đời, cậu bé 14 tuổi chăm bố khuyết tật - 2

Ngoài đến trường đi học, hàng ngày Lâm còn chăm sóc bố (Ảnh: Thanh Tùng).

Không có mẹ bên cạnh, Lâm luôn thấu hiểu nỗi vất vả của ông bà. Cậu bé chăm chỉ, cố gắng học tập. Nhưng đầu năm 2024, biến cố lại ập đến khi ông nội Lâm mắc bệnh rồi qua đời. Cuối năm, bà nội cũng rời xa 2 bố con Lâm.

Lâm hiện là học sinh lớp 8B, Trường THCS Hợp Thành, huyện Triệu Sơn. Lâm cho biết, từ ngày ông bà nội mất, cuộc sống của 2 bố con càng trở nên cơ cực. Ngoài việc đến trường, Lâm còn phải chăm lo sinh hoạt hằng ngày.

"Đây là quãng thời gian khó khăn nhất với cháu và bố. Cháu chỉ mong sao sau này học xong có việc làm ổn định để chăm lo cho bố", Lâm nói.

Nhắc đến hoàn cảnh của Lâm, người dân địa phương và thầy cô trong trường ai cũng thương cảm.

Ông Nguyễn Văn Thuân, Bí thư kiêm Trưởng thôn Trung Thành, cho biết, năm 2022, chính quyền huyện và xã đã hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà tình nghĩa. Tuy nhiên, đến năm 2024, ông bà nội của cháu Lâm lần lượt qua đời, khiến 2 bố con rơi vào bế tắc.

Mẹ bỏ đi, ông bà nội lần lượt qua đời, cậu bé 14 tuổi chăm bố khuyết tật - 3

Lâm buồn mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình (Ảnh: Thanh Tùng).

"Kể từ khi ông bà nội mất, hai bố con Lâm sống chủ yếu nhờ khoản trợ cấp hơn 1 triệu đồng của anh Sơn. Nhà anh Sơn có 3 anh em, dù hoàn cảnh cũng khó khăn nhưng hàng ngày chị và em gái anh ấy vẫn qua hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Điều đáng lo nhất hiện nay là cháu Lâm, đang tuổi ăn tuổi học, nhưng hoàn cảnh quá éo le, ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của cháu", ông Thuân bày tỏ.

Cô Triệu Thị Sâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 8B, Trường THCS Hợp Thành, cho biết, Lâm là học sinh ngoan, luôn nghe lời thầy cô. Học lực ở mức trung bình nhưng em rất nỗ lực.

Theo cô Sâm, cuối năm ngoái, trên đường đi học về, Lâm không may gặp tai nạn, bị gãy 2 chiếc răng và chấn thương gót chân. Chỉ 2 ngày sau đó, bà nội em qua đời.

"Hôm đám tang bà nội, Lâm không về chịu tang được. Em ấy gọi điện cho tôi, khóc rất nhiều. Sau sự việc, thầy cô và phụ huynh trong trường đã đóng góp khoảng 15 triệu đồng hỗ trợ em điều trị", cô Sâm chia sẻ.

Mẹ bỏ đi, ông bà nội lần lượt qua đời, cậu bé 14 tuổi chăm bố khuyết tật - 4

Do ảnh hưởng bởi cơn sốt cao, anh Sơn bị khuyết tật, mất khả năng lao động (Ảnh: Thanh Tùng).

Cô Sâm cũng lo lắng, khó khăn lớn nhất của Lâm bây giờ là vừa phải học, vừa chăm sóc bố. "Vào mùa đông, bố Lâm chỉ bị co quắp tay chân, nhưng mùa hè, anh ấy thường lên cơn động kinh, đi lang thang khắp nơi. Có lần, trong cơn vô thức, anh ấy đã đánh em Lâm.

Dù bố bị khiếm khuyết, gặp khó khăn trong đi lại nhưng Lâm không cảm thấy xấu hổ, mà luôn nỗ lực cố gắng học tập, hỗ trợ bố trong sinh hoạt hàng ngày. Hy vọng qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm sẽ tiếp thêm động lực để em tiếp tục đến trường", cô Sâm bày tỏ.