Mã số: 5983

Lời khẩn cầu của người mẹ bị ung thư giai đoạn 4, sợ 3 con thơ thất học

(Dân trí) - "Các con của tôi còn nhỏ quá, biết căn bệnh này quá nặng nhưng tôi vẫn luôn khao khát sống từng ngày vì muốn nhìn thấy con thi đỗ đại học ra trường thành tài như bao người", chị Hằng bật khóc.

Chỉ sau 1 năm phát bệnh, chị Đặng Thị Thu Hằng (42 tuổi, ngụ khóm Khánh Nghĩa, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã tiều tụy thấy rõ, mái tóc đen dài ngày nào nay đã rụng và bạc phơ vì những đợt hóa trị ung thư.

Lời khẩn cầu của người mẹ bị ung thư giai đoạn 4, sợ 3 con thơ thất học - 1

Gia đình chị Hằng rơi vào ngõ cụt khi chị bị ung thư đại tràng giai đoạn IV (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sinh ra trong gia đình nghèo, cha mẹ làm nông, anh chị em mưu sinh bằng nghề thuê mướn, cuộc sống của chị Hằng luôn bấp bênh. Hơn chục năm trước, chị kết hôn với anh Trần Văn Nhớ (45 tuổi). Vì hoàn cảnh khó khăn, chị đành gửi con cái cho ông bà chăm sóc để cùng chồng lên TPHCM làm công nhân.

Vợ chồng chị Hằng có 3 cô con gái. Hai bé sinh đôi là Trần Đặng Gia Phương và Trần Đặng Phương Nhi vừa hoàn thành kỳ thi lớp 12, còn bé út Trần Đặng Gia Hân chuẩn bị lên lớp 2.

Chia sẻ với phóng viên, chị Hằng cho biết, tổng lương công nhân của vợ chồng hơn 10 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, mỗi tháng chị gửi về quê 2-3 triệu đồng để ông bà lo tiền ăn uống, học hành cho các con. Cuộc sống cứ thế trôi đi nếu căn bệnh hiểm nghèo không ập đến.

Lời khẩn cầu của người mẹ bị ung thư giai đoạn 4, sợ 3 con thơ thất học - 2

Sức khỏe của chị Hằng giảm sút nghiêm trọng từ lúc mắc bệnh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Giữa năm 2025, chị Hằng bắt đầu xuất hiện những cơn đau quặn thắt ở bụng. Ban đầu, chị nghĩ là đau bụng thông thường nên tự mua thuốc uống và tiếp tục đi làm. Tuy nhiên, cơn đau chỉ giảm tạm thời, sau đó tần suất đau bụng dày đặc hơn kèm theo triệu chứng sốt, nôn mửa.

Sau khi thăm khám tại bệnh viện trong tỉnh và được chuyển lên Bệnh viện Ung bướu (TPHCM), chị bàng hoàng khi cầm tờ giấy kết luận ung thư đại tràng giai đoạn IV. Ngay giây phút ấy, cả thế giới dường như sụp đổ trong mắt người phụ nữ mới ngoài 40.

"Vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc vì khi phát hiện ra bệnh, tế bào ung thư đã di căn, bệnh tình khó lòng cứu vãn. Sau đó, tôi được đưa phác đồ hóa trị. Hiện tại, tôi đã điều trị được 17 toa, mỗi toa tốn gần 20 triệu đồng và sắp tới còn nhiều đợt hóa trị, xạ trị nữa", chị Hằng xót xa kể.

Lời khẩn cầu của người mẹ bị ung thư giai đoạn 4, sợ 3 con thơ thất học - 3

Những đứa con của chị Hằng có nguy cơ nghỉ học giữa chừng vì khốn khó (Ảnh: Bảo Kỳ).

Anh Nhớ cho biết, việc chữa bệnh ở TPHCM thuận tiện cho anh trong việc chăm sóc vợ, nhưng anh không thể tăng ca như trước, thu nhập vì thế cũng giảm sút.

"Để lo cho vợ, cha mẹ có cho mượn đất thế chấp vay ngân hàng, sau đó mượn thêm anh em dòng họ. Đến nay, số tiền chữa bệnh đã lên đến 500 triệu đồng, với khả năng của chúng tôi hiện tại chẳng biết khi nào mới trả hết nợ", anh Nhớ buồn bã kể.

Bà Lê Thị Nga (66 tuổi, mẹ chị Hằng) xót xa nói, vợ chồng bà đều không còn khả năng lao động, lại phải chăm thêm mấy đứa cháu do con cái đi làm xa nhờ trông nom.

"Hằng còn 3 đứa con, năm nay 2 đứa lớn chuẩn bị thi đại học nhưng thấy bệnh tình của mẹ, 2 đứa đòi nghỉ học đi làm kiếm tiền. Tôi dù không đành lòng nhưng chẳng biết giúp con gái bằng cách nào", bà Nga buồn rầu bày tỏ.

Lời khẩn cầu của người mẹ bị ung thư giai đoạn 4, sợ 3 con thơ thất học - 4

Vợ chồng chị Hằng sống chung với cha mẹ ruột (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chia sẻ với phóng viên, bé Trần Đặng Phương Nhi cho biết: "Em mong muốn mẹ sẽ mau khỏi bệnh, chị hai thi đỗ đại học thay em tiếp tục con đường học hành. Nếu cả em và chị đều đi học, cha mẹ sẽ không đủ khả năng lo toan", Nhi nghẹn ngào nói.

Lãnh đạo UBND phường Sa Đéc xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Hằng là trường hợp khó khăn, đang rất cần tiền chữa bệnh và lo cho con cái ăn học. Địa phương rất mong báo Dân trí sẽ kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ gia đình chị Hằng vượt qua nghịch cảnh.