Mã số: 5865
Người mẹ có 3 con mắc bệnh nhận hơn 435 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí
(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh éo le của chị Nguyễn Thị Liên ở Thanh Hóa, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình chị số tiền hơn 435 triệu đồng.
Chiều 21/8, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao biển biểu trưng số tiền 285.153.155 đồng đến chị Nguyễn Thị Liên (43 tuổi, thôn Hợp Đồng, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa).
Đây là số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ chị Liên thông qua Chương trình Nhân ái của báo. Toàn bộ số tiền trên đã được báo kết chuyển đến tài khoản cá nhân của chị Liên.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoằng Giang và chị Nguyễn Thị Liên đón nhận biển biểu trưng số tiền độc giả ủng hộ qua tài khoản của báo Dân trí (Ảnh: Hạnh Linh).
Chị Liên cho biết, ngoài số tiền trên, gia đình còn nhận được 150 triệu đồng từ sự ủng hộ trực tiếp của bạn đọc, các nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa.
Như vậy tính đến thời điểm này, tổng số tiền chị Liên nhận được là 435.153.155 đồng. Chị dự định dùng toàn bộ số tiền này để lo chữa bệnh cho 3 con.
“Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc, các nhà hảo tâm. Sự giúp đỡ quý báu này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm hy vọng để các con tôi có thể vượt qua bệnh tật”, chị Liên chia sẻ.
Chị Liên cho biết, dù ốm, mệt mỏi nhưng các con rất nỗ lực trong học tập. Phương Ngân đang chuẩn bị lên lớp 11, Phương Thảo vừa thi đỗ vào lớp 10, Minh Quân sắp lên lớp 8.
“Chặng đường chữa bệnh cho các con vẫn đang tiếp tục. Nhờ có tấm lòng sẻ chia của bạn đọc, tôi không còn cảm thấy đơn độc trên hành trình gian nan này”, chị Liên bày tỏ.
Theo chị Liên, tiền thuốc chữa bệnh cho các con rất đắt. Để có tiền chạy chữa cho các con, anh Nguyễn Đức Nhân (44 tuổi, chồng chị) đi làm phụ hồ. Còn chị, ngoài thời gian đi viện với con, chị lên chợ đầu mối, lấy hoa quả mang ra chợ bán.
Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Hiệp, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoằng Giang, gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí.

3 người con của chị Liên đều bị bệnh (Ảnh: Hạnh Linh).
“Sự giúp đỡ của bạn đọc là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình chị Liên trong lúc khó khăn, các cháu có thêm điều kiện chữa bệnh, tiếp tục học tập”, ông Hiệp nói.
Ông Hiệp mong muốn gia đình chị Liên sử dụng số tiền đúng mục đích, hợp lý để có nguồn chữa bệnh cho các con. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trong khả năng để gia đình vơi bớt khó khăn, các cháu có điều kiện điều trị và học tập tốt hơn.
Chị Nguyễn Thị Liên là nhân vật trong bài viết “Mẹ nghèo bất lực, gào khóc cầu xin cho 3 con cơ hội được sống”. Vợ chồng chị Liên có 4 người con gồm Nguyễn Phương Linh (19 tuổi), Nguyễn Thị Phương Thảo (17 tuổi), Nguyễn Phương Ngân (15 tuổi), Nguyễn Minh Quân (13 tuổi).
Không may mắn, 3 trong 4 người con của chị bị bệnh. Phương Thảo và Minh Quân bị mắc bệnh suy tủy xương; Phương Ngân bị nhiễm độc giáp (cường giáp).
Sau thời gian chạy chữa cho các con, kinh tế gia đình chị Liên kiệt quệ. Không còn khả năng tự xoay xở, người mẹ nghèo cầu cứu bạn đọc báo Dân trí.








