Mã số: 5578
Gia cảnh khốn cùng: Con bị tai nạn nứt sọ, bố tâm thần bất ổn mong cứu giúp
(Dân trí) - Anh Lên tâm thần bất ổn vẫn quần quật mưu sinh, người vợ cũng nai lưng gồng gánh nhưng cơm ăn còn lo đứt bữa. Nay con gái gặp nạn nứt sọ cần được cứu chữa nhưng cả gia đình không biết trông vào đâu.
Căn nhà trống hoác, cũ kỹ, mục nát
Nằm cạnh con mương chảy qua thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), căn nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Lên (SN 1984) càng trở nên nóng bức, ngột ngạt dưới cái nắng chói chang. Căn nhà nhỏ đến mức đi chưa được 10 bước chân là hết.

Anh Lên ngồi co ro trong căn nhà tạm, xuống cấp (Ảnh: Nguyễn Vy).
Nói là nhà nhưng nơi này chẳng khác gì một cái chòi được dựng tạm bằng vài tấm gỗ tạp, mái tôn cũ kỹ và những cột chống đã nứt gần gãy. Căn nhà không có phòng ngủ, không có cửa ra vào tử tế, càng không có chỗ nào đủ an toàn.
Con gái út của anh Lên đang học lớp 4, phải ngủ dưới sàn nhà. Còn anh Lên thì nằm vật vờ ở khoảng sân nhỏ phía trước.
Cứ mỗi khi mưa to, gió rít thì căn nhà của cha con anh Lên rung lắc như muốn đổ sập. Vì nhà ẩm thấp ở gần kênh rạch nên rắn, rết côn trùng cứ thế bò vào.
Chỉ tay về phía khu bếp, người đàn ông khốn khổ cười đắng ngắt, kể rằng mỗi lần trời mưa là anh và con gái thức trắng vì sợ hãi. Mái tôn thủng khắp nơi nên nước mưa cứ thế tràn vào nhà, khiến cả 2 cha con hì hục tát nước, dọn đồ.
Anh Lên có vấn đề về tâm thần, lúc nhớ, lúc quên. Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này, anh lại trầm mặc, thở dài. Anh mãi không quên được câu nói của con gái lúc căn nhà rung lắc dữ dội bởi gió to. "Ba ơi, con sợ nhà sập đè chết ba...", anh Lên thuật lại lời con gái, ánh mắt nhìn vô định về phía mấy chiếc cột nhà đã mục nát, xiêu vẹo.
Theo lời hàng xóm của anh Lên, những lúc mưa bão, căn nhà rung lắc đến mức con gái út của anh không dám bước vào nhà, chỉ biết đứng nép dưới vách tường hàng xóm chờ mưa ngớt.
"Mưa người ta chạy vào nhà, còn cha con nó không dám vào, thà ướt một chút còn hơn bị nhà đổ sập đè lên người", người hàng xóm xót xa.

Ngôi nhà được dựng tạm bằng cột gỗ tạp nay đã xiêu vẹo, mục nát, mái tôn thủng lỗ chỗ (Ảnh: Nguyễn Vy).
Tai họa ập tới với gia đình nghèo
Bà Nguyễn Thị Diễm, họ hàng với anh Lên cho biết, ngay từ nhỏ anh Lên đã có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Lớn lên, bệnh tình giảm nhẹ, anh vẫn kết hôn, sinh con và gánh trách nhiệm là trụ cột gia đình như bao người khác.
Thế nhưng, 3 năm gần đây, bệnh tình tái phát khiến anh lúc nhớ lúc quên, không thể đi làm, không thể chăm lo cho con, chỉ quanh quẩn trong nhà. Bệnh tiểu đường còn hành hạ anh Lên suốt 5 năm qua.
Vì không còn tiền chữa trị, anh chỉ còn biết cậy nhờ thuốc nam xin được từ những người quen. Căn bệnh khiến cơ thể đau nhức triền miên, nhưng anh Lên không bao giờ than với vợ con, chỉ sợ làm họ thêm lo lắng.

Nửa tỉnh, nửa mê, anh Lên vẫn nghẹn ngào khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình (Ảnh: Nguyễn Vy).
Đứa con gái út cũng trở nên sống khép kín, nhút nhát, chưa từng mở lòng với bạn bè, thầy cô. Bé chỉ biết đi học rồi lủi thủi về nhà, chịu cảnh bữa đói bữa no vì hoàn cảnh khó khăn.
Gia đình anh thường xuyên phải vay từng lon gạo, từng miếng thịt để sống qua ngày. Những dịp lễ, Tết, căn nhà nhỏ ấy vẫn trống hoác, đìu hiu, lạnh lẽo. Anh em, họ hàng đều nghèo khó, ai cũng chật vật lo cơm 3 bữa nên không thể giúp đỡ được nhiều.
Vì nghèo khó nên con gái đầu (nay 17 tuổi) của anh Lên đã nghỉ học để theo mẹ đến Bình Dương làm thuê, kiếm tiền lo cho gia đình. Hai mẹ con bám víu nhau ở nơi đất lạ quê người nhưng thu nhập cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Vài tháng trước, cơn ác mộng ập đến với gia đình khốn cùng khi con gái 17 tuổi của họ bất ngờ gặp tai nạn lao động. Cô bị chấn thương đầu rất nặng, nứt sọ thái dương, đến nay vẫn phải nằm viện để được cứu chữa.
Lo cơm ngày 3 bữa đã khó, giờ cả gia đình phải gánh thêm viện phí của con gái và chỉ có thể trông cậy vào đồng lương ít ỏi của chị Nguyễn Thị Kiều (vợ anh Lên).

Căn nhà của cha con anh Lên đang ở (Ảnh: Nguyễn Vy).
Bà Cao Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phú Mỹ cho biết, gia đình anh Nguyễn Văn Lên có hoàn cảnh rất khó khăn.
Căn nhà của họ hiện nằm trên phần đất của ông bà để lại, Hội chữ thập đỏ địa phương và người thân hỗ trợ gỗ tạp, mái tôn để dựng tạm. Trải qua nhiều năm, căn nhà giờ đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
"Chính quyền địa phương rất mong có sự chung tay của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí để gia đình anh Lên có được một mái nhà an toàn, tử tế", bà Cao Thị Nguyệt nói.