1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5145

Khởi công ngôi nhà Nhân ái tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Hương Hồng Thế Hưng Đình Mạnh

(Dân trí) - Báo Dân trí vừa khởi công xây dựng nhà Nhân ái dành tặng bà Hoàng Thị Miến tại thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn, Bắc Kạn). Đây là căn nhà số 20 được triển khai trong Chương trình xây dựng nhà Nhân ái.

Khởi công ngôi nhà Nhân ái dành tặng bà Hoàng Thị Miến (Chợ Đồn, Bắc Kạn)

Sáng ngày 13/6, báo Dân trí phối hợp cùng UBND thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn, Bắc Kạn) khởi công căn nhà Nhân ái dành tặng gia đình bà Hoàng Thị Miến trú tại tổ dân phố số 8.

Căn nhà Nhân ái dành tặng bà Hoàng Thị Miến được thiết kế rộng 45 m2, có 2 phòng ngủ, vệ sinh khép kín, lát đá hoa và lợp mái tôn chống nóng. Tổng kinh phí dự kiến từ số tiền 146.288.000đ bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ qua Chương trình Nhân ái.

Khởi công ngôi nhà Nhân ái tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn - 1

Nhà báo Phạm Văn Bình (áo trắng) cùng chính quyền địa phương trao số tiền 146.288.000đ bạn đọc dân trí giúp đỡ gia đình bà Hoàng Thị Miến để xây dựng căn nhà Nhân ái (Ảnh: Đình Mạnh).

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, nhà báo Phạm Văn Bình, Trưởng ban Chuyên trang Dân sinh báo Dân trí cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua của Chính phủ và lời phát động, kêu gọi của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung "toàn ngành chung tay thực hiện tốt nhất hỗ trợ hộ nghèo, mục tiêu hết năm 2025 không còn nhà tạm dột nát trên cả nước", báo Dân trí triển khai Chương trình xây dựng 100 căn nhà Nhân ái tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng lao động.

"Chúng tôi tin rằng với sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và sự phối hợp hỗ trợ của chính quyền địa phương, căn nhà Nhân ái dành tặng bà Miến sẽ sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng, giúp bà an tâm, vượt qua khó khăn, sống vui khỏe", nhà báo Phạm Văn Bình chia sẻ.

Xúc động trước tấm lòng bạn đọc dành cho gia đình mình, bà Hoàng Thị Miến nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng các bạn đọc, bà con lối xóm và chính quyền địa phương.

"Gần trọn cuộc đời, giờ tôi mới có được căn nhà vững chãi để ở. Tôi sẽ không còn phải lo sợ, chạy đi trú nhờ mỗi khi mưa bão. Tâm nguyện cả cuộc đời tôi đã thành hiện thực", bà Miến nghẹn ngào nói.

Khởi công ngôi nhà Nhân ái tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn - 2

Các đại biểu làm lễ động thổ khởi công xây dựng ngôi nhà Nhân ái dành tặng gia đình bà Hoàng Thị Miến (Ảnh: Mạnh Dũng).

Cũng tại buổi lễ khởi công, ông Hứa Ngọc Hân, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí và các bạn đọc đã chung tay, góp sức giúp đỡ gia đình bà Miến trong suốt thời gian qua.

Ông Hân cho biết, gia đình bà Miến thuộc hộ đặc biệt khó khăn của địa phương, căn nhà sàn bà đang ở quá xuống cấp, dột nát tứ bề, không đảm bảo an toàn mỗi khi mưa gió, đó là điều trăn trở của gia đình bà cũng như địa phương.

"Khi biết bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ gia đình bà Miến số tiền lớn để xây dựng căn nhà, chúng tôi mừng lắm. Địa phương đã vận động bà con, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ một số ngày công.

Hội phụ nữ thị trấn quyên góp được 1 triệu đồng ủng hộ gia đình bà xây dựng công trình phụ. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng phối hợp giám sát, đôn đốc công trình đạt chất lượng, đảm bảo an toàn và đúng theo tiến độ", ông Hân nói.

Bà Hoàng Thị Miến là hoàn cảnh trong bài viết "Người phụ nữ cô đơn trong căn nhà sắp sập: 8 năm tôi chịu 5 cái tang", đã được báo Dân trí đăng tin trước đó.

Khởi công ngôi nhà Nhân ái tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn - 3

Hội phụ nữ thị trấn Bằng Lũng quyên góp tặng bà Hoàng Thị Miến 1 triệu đồng (Ảnh: Mạnh Dũng).

Chỉ trong vòng 8 năm nhiều biến cố đau thương ập tới gia đình bà Miến, mẹ chồng, chồng và 3 người con trai lần lượt bỏ bà ra đi. Để chạy chữa cho chồng và các con, bà phải vay nợ khắp mọi nơi. 

Bản thân bà Miến mắc bệnh xương khớp và tiểu đường nặng, nên chẳng thể làm được việc gì. Hàng ngày bà sống lay lắt dựa vào tình thương và sự hỗ trợ của bà con cùng chính quyền địa phương.

Theo thời gian, căn nhà sàn đang ở vốn là cái bếp bà Miến tu sửa lại làm nơi ở và thờ cúng những người đã khuất, nay hư hỏng nặng. Phần mái lợp fibro xi măng đã vỡ và thủng lỗ chỗ, các cây cột chống bị mối mọt ăn rỗng. Bà bảo, mỗi khi mưa to gió lớn, bà không dám ở nhà.

Khởi công ngôi nhà Nhân ái tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn - 4

Căn nhà sàn xiêu vẹo của bà Miến có thể đổ sập lúc nào này là nỗi lo chung của cả gia đình và chính quyền địa phương. (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Miến kể, có lần chạy sang hàng xóm trú nhờ, đường thì xa lại trơn trượt, cộng thêm cái chân đau khiến bà ngã sấp ngã ngửa, rồi cảm lạnh nằm liệt cả tuần.

Người phụ nữ nghèo bất hạnh luôn ước mơ có một căn nhà vững chãi để ở. Không phải lo sợ mỗi khi mưa to gió lớn, và nếu có chết thì có chỗ để làm ma.