1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 84 triệu đến với gia đình chị Lý, cụ Khuy

(Dân trí) - Lần thứ 2 trở về thăm gia đình cụ Nguyễn Thị Khuy và chị Phạm Thị Lý, nhân vật trong bài viết: “Nỗi đau của… mẹ” đăng ngày 28.7.2015 trên báo điện tử Dân trí, chúng tôi ai cũng mừng khi gia đình được nhận số tiền 84.010.000 của bạn đọc giúp đỡ.

Còn nhớ lần đầu tiên trở về thăm gia đình tại thôn 11, xóm Thái Bình, xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, chúng tôi đã vô cùng ái ngại khi được biết hoàn cảnh gia đình cụ Khuy, chị Lý. Họ là mẹ chồng, nàng dâu với những nỗi đau về chồng, về con, về cháu.

Cukhuy

Đã ngoài 90 tuổi nhưng cụ Khuy còn khá tỉnh táo, minh mẫn. Hàng ngày cụ ngồi khóc ròng thương con trai và cháu trai chết sớm.

Bản thân chị Lý bị di chứng của tổn thương não nên chân tay bủn rủn, không tự làm được điều gì. Chồng chết vì căn bệnh ung thư, con trai cũng qua đời vì tai nạn giao thông, chị Lý rơi vào tình trạng khủng hoảng bởi nỗi đớn đau quá lớn.

CuKhuy2

Con dâu cụ là chị Lý bị tai biến, không đi lại và làm được việc gì.

Về phần cụ Khuy, dù năm nay đã ngoài 90 tuổi nhưng cụ còn khá minh mẫn nên cảm hết được nỗi đau khi chứng kiến cảnh con trai và cháu trai qua đời khi tuổi còn trẻ. Không chịu được khi phải đối mặt với những kỉ niệm về con, về cháu, cụ phải tách ra sống tại căn nhà nhỏ chứ không sống cùng chị Lý. Cuộc sống nghèo khổ, khó khăn khiến cụ thiếu thốn đủ đường từ việc ăn uống, sinh hoạt.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 84.010.000 đồng, gia đình vô cùng phấn khởi bởi nó giải quyết được rất nhiều vấn đề từ việc đưa chị Lý đi chữa bệnh đến việc lo ăn uống, cuộc sống của cụ Khuy. Buổi trao số tiền trên đến gia đình có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, chú Trần Khắc Nhượng – trưởng thôn 11 bày tỏ niềm phấn khởi khi 1 hộ nghèo trên địa bàn thôn được giúp đỡ, đồng thời gửi lời cám ơn quý báo đã làm nhịp cầu nối để gia đình nhận được ủng hộ, giúp đỡ.

CuKhuy3

ÔngTrần Khắc Nhượng – trưởng thôn 11 thay mặt trao số tiền bạn đọc Dân trí cho gia đình cụ Khuy chị Lý

Thay mặt gia đình, cháu trai của cụ Khuy, anh Phạm Văn Điển gửi lời cám ơn đến bạn đọc gần xa đã giúp đỡ, cưu mang gia đình trong lúc khó khăn. Về cá nhân anh cũng là người được gia đình và địa phương tin tưởng giao toàn bộ số tiền trên để quản lí, và sẽ sử dụng đúng mục đích.

Phạm Oanh