1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 77 triệu đồng đến với em Đào Thị Tố Uyên

(Dân trí) - Vừa qua, PV Dân trí đã trao 77.650.000 đồng tới em Đào Thị Tố Uyên, trú xóm 12, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Số tiền trên gồm Tuấn 3/5 (34.710.000) và Tuấn 4/5 (42.945.000) Quỹ Nhân ái báo điện tử Dân trí kết chuyển.

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao hơn 77 triệu đồng tới cháu Đào Thị Tố Uyên.
PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao hơn 77 triệu đồng tới cháu Đào Thị Tố Uyên.

Số tiền trên được trao tới em Đào Thị Tố Uyên nhân vật trong bài viết: "2 đứa trẻ bơ vơ trước cảnh bố bị tai biến, mẹ chết vì tai nạn".

Như Dân trí đã đưa tin, anh Đào Duy Khánh (SN 1967) quê gốc ở Hà Nam. Anh vốn là thợ mộc, phiêu dạt vào huyện Nam Đàn (Nghệ An) làm ăn và bén duyên với chị Thủy. Hai vợ chồng anh Khánh chị Thủy sinh được hai người con là cháu Uyên và Đào Duy Nhật (SN 2001).

Hơn 77 triệu đồng đến với em Đào Thị Tố Uyên.

Khi hai đứa con lớn chút đỉnh, anh Khánh và chị Thủy lao vào làm ăn với mong ước để sau này các con được học hành đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, cách đây hơn 5 năm, trong một lần trên đường đi làm về, anh Khánh bị tai nạn và di biến sang tai biến mạch máu não và nằm một chỗ.

Hằng ngày Uyên phải thay bố, em để hương khói cho mẹ.
Hằng ngày Uyên phải thay bố, em để hương khói cho mẹ.

Thì mới đây, đến lượt chị Thủy vợ anh Khánh bị tai nạn và chết để lại cho người chồng nằm một chỗ 2 đứa con thơ. Cũng từ đó, gia cảnh cháu Uyên như rơi vào ngõ cụt, cuộc sống lại càng vất vả hơn trăm ngàn lần.

Sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết thì đã được khá nhiều độc giả trong và ngoài nước chia sẻ, giúp đỡ... Đặc biệt, thông qua Quỹ Nhân ái của Báo Dân trí, đọc giả đã quyên góp ủng hộ cho cháu Uyên hơn 77 triệu đồng và được PV thường trú kịp thời trao tới gia đình cháu Uyên.

Cùng có mặt tại buổi trao quà với PV Dân trí, có ông Đặng Văn Thành - Phó chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn, ông Nguyễn Trọng Thanh - Ban mặt trận xóm 12.

Tại buổi trao quà, ông Đặng Văn Thành chia sẻ và cảm ơn độc giả báo Dân trí đã đồng hành với gia đình cháu Tố Uyên trong lúc khó khăn. "Thay mặt gia đình cháu Uyên, tôi xin chân thành cảm ơn độc giả của báo Dân trí đã giúp đỡ, chia sẻ đến những người con quê hương Nam Đàn đang khó khăn nhất".

Anh Khánh vẫn nằm bất động một chỗ, giờ đây hai chị em Uyên ngoài đi học, đồng ruộng thì còn phải thay nhau chăm sóc bố, lo hương khói cho mẹ.
Anh Khánh vẫn nằm bất động một chỗ, giờ đây hai chị em Uyên ngoài đi học, đồng ruộng thì còn phải thay nhau chăm sóc bố, lo hương khói cho mẹ.

Còn ông Nguyễn Trọng Thanh - Ban mặt trận xóm 12 chia sẻ: "Gia đình cháu Uyên không nói chú cũng thấy đó, khó khăn lắm. Giờ đây mẹ mất, bố nằm một chỗ, hai cháu đang tuổi ăn học nên càng khó khăn hơn nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn độc giả của báo Dân trí nhiều lắm".

Nguyễn Duy