1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Hơn 65 triệu đồng đến với cháu bé bị ung thư máu

(Dân trí) - Sáng ngày 10/1, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương thăm và trao số tiền 65.190.000đ đến gia đình cháu Đào Tuấn Vũ, thôn 1, xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa, nhân vật trong bài viết: “Xót xa bé gần hai tuổi bị ung thư máu, bố lại bị tai nạn nằm liệt giường”.

Trở lại thăm cậu bé Tuấn Vũ đáng thương trong một ngày trời mưa lạnh, căn nhà bé nhỏ như trống trải hơn bởi vắng tiếng bi bô của cậu bé này.

Người thân của bé cho biết, thời gian trước vì không có người trông coi, chi phí đi lại không có, gia đình phải đưa bé về bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị. Tuy nhiên, do không đủ thuốc, bé lại phải chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị. Bệnh tình càng ngày càng nặng, ngày nào bé cũng phải gồng mình gánh chịu những cơn đau đớn vì chuyền hóa chất và sốt.

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc ủng hộ đến gia đình cháu Tuấn Vũ
PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc ủng hộ đến gia đình cháu Tuấn Vũ

Dù đôi mắt chỉ còn 1% ánh sáng, nhưng không muốn để con thiếu hơi ấm của mẹ, chị Minh vẫn phải cố gắng ra với con. Hôm tôi về thăm bé, chị cũng vừa trở về nhà để lấy thuốc điều trị bệnh tâm thần của mình theo định kỳ. Khốn khổ nhất của người mẹ này là để ra với con hay trở về nhà, chị đều phải nhờ người đi cùng vì không thể thấy đường.

Ông Đào Xuân Thao, ông ngoại bé Tuấn Vũ cho biết: “Tưởng cuộc đời của con sẽ sang trang khi sinh được cháu, nhưng không ngờ số phận nó sinh ra phải chịu khổ rồi. Từ nhỏ đến lớn, suốt ngày bệnh tật hành hạ. Lấy chồng, sinh được đứa con thì cũng bị ông trời sắp cướp đi rồi. Chồng thì bị tai nạn không còn sức lao động. Phận làm cha, làm mẹ dù nghèo đói cũng phải cưu mang con cái chứ biết phải làm sao. Dù khó khăn đến đâu, còn nước thì còn tát, chũng tôi sẽ cố gắng chạy chữa cho cháu”.

Nhận trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, ông Thao xúc động: “Từ hôm bài viết về hoàn cảnh của gia đình cháu được đăng tải, đã có rất nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước chia sẻ và động viên gia đình. Những chia sẻ, động viên của họ lúc này như một liều thuốc cho tất cả mọi người trong gia đình vượt qua cơn bĩ cực này. Gia đình chúng tôi cả đời này mang ơn họ lắm. Cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến cơ quan báo, gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi.

Nguyễn Thùy