1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 62 triệu đồng đến với hai chị em cô bé có mẹ đi tù, bố điên dại

(Dân trí) - Lần thứ 2 gặp lại hai chị em cô bé Hồng, Hân trong bài viết: “Thương hai chị em đói ăn, thiếu mặc, khi mẹ đi tù, bố điên dại” chúng tôi phần nào yên tâm hơn vì các em đã nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Trước đây vì không có ai để dựa vào nên hai cô bé phải đối mặt với muôn vàn khó khăn từ việc kiếm cái ăn, cái mặc đến chuyện học hành.

Hoàn cảnh đáng thương của hai chị em cô bé Trần Thị Kim Hồng ở thôn Trong Giữa, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang từ lâu đã khiến người dân ở đây vô cùng lo lắng. Mẹ các em vì vướng vào vòng lao lí mà lĩnh án tù 12 năm, còn bố thì điên dại lang thang cả ngày ở khắp mọi nơi xin ăn để lại hai chị em bơ vơ tự lo liệu cho mình.

Mới học lớp 7 nhưng cô bé Hồng gần như chẳng có chút hồn nhiên, vui tươi nào của lứa tuổi. Trong em luôn chất chứa 1 nỗi buồn và sự tủi thân.
Mới học lớp 7 nhưng cô bé Hồng gần như chẳng có chút hồn nhiên, vui tươi nào của lứa tuổi. Trong em luôn chất chứa 1 nỗi buồn và sự tủi thân.
Em gái của Hồng là cô bé Hân cũng nhếch nhác, đen nhẻm vì không có bố mẹ chăm sóc.
Em gái của Hồng là cô bé Hân cũng nhếch nhác, đen nhẻm vì không có bố mẹ chăm sóc.

Đang học lớp 7, ngoài giờ lên lớp Hồng tranh thủ đi chăn trâu thuê, mùa này thì phơi mặt ngoài đồng cắt lúa để đổi lấy bát cơm ăn. Công việc lao động quá sức với em khiến cô bé gầy rộc, đen nhẻm nhưng không 1 lời than vãn bởi em biết thân phận của mình. Giấu kín nỗi buồn và sự tủi thân, Hồng không nói nhiều, thi thoảng em chỉ ngước lên nhìn với ánh mắt đầy ám ảnh khiến chúng tôi ai cũng xót xa.

“Bố con vẫn đi thế cô ạ, mẹ con thì lâu rồi hai chị em không được đến thăm. Con nhớ mẹ lắm” – Cô bé kể chuyện tại trụ sở ủy ban nhân dân xã Việt Lập với chúng tôi.

Mẹ đi tù, bố của Hồng suốt ngày lang thang khắp mọi nơi xin ăn.
Mẹ đi tù, bố của Hồng suốt ngày lang thang khắp mọi nơi xin ăn.
Tương lai của hai đứa trẻ mịt mờ nếu như không có ai giúp đỡ.
Tương lai của hai đứa trẻ mịt mờ nếu như không có ai giúp đỡ.

Lo lắng cho hoàn cảnh của hai chị em cô bé Hồng, chú Hoàng Văn Hạ - Phó chủ tịch xã Việt Lập kể lại: “Vì điều kiện bố mẹ các cháu như vậy nên chúng tôi cũng rất lo lắng nhưng kinh phí của xã có ít quá, mỗi lần giúp các cháu chỉ được vài trăm ngàn đồng và 1 chút gạo ăn. Thời gian qua chúng tôi biết đến quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí đã cứu giúp rất nhiều hoàn cảnh đáng thương nên có làm đơn xin quý báo giúp các cháu. Hôm nay được các cô, các chú về thăm các cháu và trao quà, thay mặt cho xã và địa phương vô cùng cám ơn quý báo”.

Chú Hoàng Văn Hạ - Phó chủ tịch xã Việt Lập thay mặt trao quà bạn đọc Dân trí đến hai chị em tại trụ sở UBND xã.
Chú Hoàng Văn Hạ - Phó chủ tịch xã Việt Lập thay mặt trao quà bạn đọc Dân trí đến hai chị em tại trụ sở UBND xã.
Có số tiền mọi người giúp đỡ, từ nay Hồng sẽ không phải đi chăn trâu thuê đổi lấy bát cơm ăn nữa.
Có số tiền mọi người giúp đỡ, từ nay Hồng sẽ không phải đi chăn trâu thuê đổi lấy bát cơm ăn nữa.
Cô bé Hân chắc hẳn sẽ có đầy đủ cái ăn hơn nhờ sự giúp đỡ của mọi người.
Cô bé Hân chắc hẳn sẽ có đầy đủ cái ăn hơn nhờ sự giúp đỡ của mọi người.

Cô Giáp Thị Hiếu – Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Việt Lập cũng cho biết: “Sau khi được báo đăng tải bài viết của hai chị em cô bé Hồng, các em cũng đã nhận được sách vở và quần áo của mọi người cho. Bên cạnh đó số tiền hơn 3 triệu đồng được nhận qua bưu điện cũng là món quà lớn mà hai chị em nhận được của các nhà hảo tâm”.

Cũng trong lần về thăm này, PV Dân trí trao tận tay các em trước sự chứng kiến của chú Hoàng Văn Hạ - Phó chủ tịch xã Việt Lập, cô Giáp Thị Hiếu - Chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Việt Lập và nhiều cán bộ trong xã, thôn số tiền 62.025.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ (Theo danh sách kết chuyển tuần 1/5 + 2/5 + 3/5). Toàn bộ số tiền này được UBND xã trực tiếp lập sổ tiết kiệm và sẽ rút ra chi tiêu đều đặn hàng tháng để mua nhu yếu phẩm, sách vở, học hành cho hai chị em.

Thay mặt cho hai cháu và UBND xã, chú Hạ một lần nữa gửi lời cám ơn đến quý báo điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho 1 hoàn cảnh đáng thương điển hình trên địa bàn xã. Có số tiền này, trước mắt các em sẽ không phải lo việc thiếu hụt các bữa cơm ăn hàng ngày nữa và cũng sẽ không phải đi làm thuê mà chú tâm thời gian và việc học hành. Đó cũng là mong muốn chung của tất cả mọi người đối với hai cô bé đáng thương này.

Phạm Oanh