Nghệ An:

Hơn 60 triệu đồng đến với gia đình anh Phạm Văn Dung

(Dân trí) - Chiều ngày 21/11, PV Dân trí đã trao 60.770.000 đồng đến anh Phạm Văn Dung ở xóm 3, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

PV Dân trí trao 60.770.000 đồng tới vợ chồng anh Dung.
PV Dân trí trao 60.770.000 đồng tới vợ chồng anh Dung.
Số tiền nói trên do Quỹ Nhân ái báo điện tử Dân trí tuần 1 tháng 11 năm 2013 ủng hộ tới gia đình anh Phạm Văn Dung - bố của bé Phạm Thị Ánh Tuyết (8 tháng tuổi) là nhân vật trong bài viết “Bé 8 tháng tuổi giành giật sự sống từng ngày vì bệnh tim”. Tại buổi trao quà ngắn ngủi, anh Dung cho biết, bé Ánh Tuyết đã mãi ra đi sau những cơn đau tim không thể cứu chữa. “Bé con nhà em đã mất rồi, đau lòng quá anh ạ mà không biết phải làm sao cả. Giờ vợ chồng em như người mất hồn cả rồi”, nói đoạn anh Dung đã bật khóc khi nhớ đứa con đã mãi mãi không còn trên thế gian này nữa.
Anh Dung ký nhận tiền do PV Dân trí trao.
Anh Dung ký nhận tiền do PV Dân trí trao.
Gạt đi những dòng nước mắt đau xót, anh xin cảm ơn sự trở giúp của độc giả báo Dân trí đồng hành cùng gia đình anh trong thời gian qua. Cái đau đớn nhất, khổ nhất mà anh đã phải chịu là đứa con đã qua đời, song giờ đây, bố anh cũng đang lâm bệnh nặng nhưng do không có tiền nên đành phải đưa ông từ bệnh viện về nhà nằm điều trị. Ông Phạm Văn Lợi - bố anh Dung hiện đang phải nằm điều trị tại gia căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. “Do những ngày vừa qua không có tiền nữa, nên gia đình em phải đưa bố về nhà vậy thôi. Giờ có tiền em phải đưa bố vào bệnh viện tiếp tục điều trị, còn nước còn tát anh ạ, chẳng biết làm sao bây giờ…”, anh Dung chia sẻ.
PV Dân trí thăm, động viên và chia sẻ những đớn đau cùng ông Lợi - bố anh Dung.
PV Dân trí thăm, động viên và chia sẻ những đớn đau cùng ông Lợi - bố anh Dung.
Hiện tại, ngoài chăm sóc bố đang lâm trọng bệnh, vợ chồng Dung đang phải nuôi thêm bà cố đã hơn 80 tuổi cũng yếu đi rất nhiều. Trong khi đó, mọi thứ trong gia đình giờ này dường như không còn gì đáng đồng tiền. 
Nguyễn Duy