1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5289

Hơn 500 triệu đồng đến với người phụ nữ có chồng con gặp nạn

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh gia đình chị Vũ Thị Liên, có chồng mắc ung thư, con trai bị tai nạn giao thông nặng, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 500 triệu đồng.

Ngày 25/9, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thăm và trao số tiền 357.050.342 đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Vũ Thị Liên, SN 1987 (trú ở xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Liên qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Chị Liên cho biết, trực tiếp tại bệnh viện, ở quê nhà và qua số tài khoản cá nhân, chị nhận được khoảng 150 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại gia đình chị Liên được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 500 triệu đồng.

Hơn 500 triệu đồng đến với người phụ nữ có chồng con gặp nạn - 1

Phóng viên Dân trí trao số tiền 357.050.342 đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Vũ Thị Liên (Ảnh: CTV).

"Em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí và các bạn đọc, các nhà hảo tâm, bà con, cô, bác, chính quyền địa phương và tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ gia đình em", chị Liên nghẹn ngào nói.

Chị Liên chia sẻ thêm, hiện Nguyễn Đức Thiêm (con trai chị Liên) đã được chuyển về tuyến tỉnh tiếp tục điều trị. Thiêm đã có thể giao tiếp với mẹ qua ánh mắt. Chờ khi sức khỏe hồi phục thêm, gia đình sẽ đưa em quay trở lại bệnh viện phẫu thuật ghép phần sọ đang bị khuyết.

Anh Nguyễn Văn Thuyết (chồng chị Liên) đang ở nhà, sau khi biết tin con trai gặp nạn khiến anh suy sụp, theo lịch 2 tuần nữa anh sẽ đến Bệnh viện K tiếp tục điều trị.

"Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ rất kịp thời và thiết thực với gia đình chị Liên lúc này. Mong rằng với tình cảm của bạn đọc Dân trí, chồng và con chị Liên sớm hồi phục sức khỏe", chị Nguyễn Thị Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nói.

Chị Vũ Thị Liên là hoàn cảnh trong bài viết: "Chồng ung thư di căn, con gặp nạn nguy kịch, người phụ nữ nghèo kêu cứu" , đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Sinh sống ở vùng quê chiêm trũng, vợ chồng chị Liên chỉ có 2 sào ruộng được chia khi xây dựng gia đình. Để trang trải cuộc sống và nuôi 2 con ăn học, những khi nông nhàn vợ chồng chị Liên đạp xe hết các hang cùng ngõ hẻm của huyện Trực Ninh để nhặt nhạnh, thu mua phế liệu đắp đổi qua ngày.

Hơn 500 triệu đồng đến với người phụ nữ có chồng con gặp nạn - 2

Chồng chị Liên mắc bệnh ung thư, con trai bị tai nạn đa chấn thương rất nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Năm 2019, anh Nguyễn Văn Thuyết (SN 1985, chồng chị Liên) phát hiện mắc bệnh ung thư vòm họng. Sau gần 5 năm trời vay mượn chạy chữa, hiện căn bệnh đã di căn lên não khiến một bên mắt anh Thuyết hỏng hoàn toàn. Bệnh ở giai đoạn nặng nên anh Thuyết phải nằm viện thường xuyên hơn.

Nói về các con, người mẹ nghèo bật khóc. Chị Liên cho biết, chị sinh được 2 con trai. Đứa con lớn trúng tuyển vào một trường cao đẳng ở Hà Nội. Bố lâm bệnh hiểm nghèo phải chạy chữa tốn kém, nên cậu lần lữa không muốn học tiếp, cả nhà phải xúm vào động viên em mới nhập học được ít ngày.

Thương bố mẹ và để anh trai yên tâm hơn khi đi học xa nhà, Thiêm thôi học, cậu bé xin đi làm tại một quán trà sữa cách nhà 2 km.

Ngày 7/8, trên đường đi làm về, có lẽ do mệt và đói, Thiêm tự ngã đập đầu xuống nền đường nhựa dẫn tới đa chấn thương rất nặng.