1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái
  3. Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh tới trường

Mã số: 5233

Bạn đọc giúp đỡ cậu học trò bị tai nạn giao thông gần 500 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng cậu học trò nghèo và người mẹ đơn thân không may gặp nạn, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ số tiền gần 500 triệu đồng.

Bạn đọc, nhà hảo tâm giúp cậu học trò nghèo bị tai nạn gần 500 triệu đồng

Ngày 20/7, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao số tiền 213.673.568 đồng tới gia đình em Nguyễn Tiến Hoàng (17 tuổi, trú tại Tu Vũ, Thanh Thủy, Phú Thọ).

Đây là số tiền do bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình Hoàng thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Vân (mẹ của Hoàng) xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí cùng các bạn đọc, các nhà hảo tâm.

Chị Vân cho biết thêm, trực tiếp tại địa phương và bệnh viện, chị nhận được số tiền gần 300 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại gia đình cậu học trò Nguyễn Tiến Hoàng được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gần 500 triệu đồng.

Bạn đọc giúp đỡ cậu học trò bị tai nạn giao thông gần 500 triệu đồng - 1

Chị Nguyễn Thị Vân (mẹ của Hoàng) cùng cán bộ phòng Công tác xã hội trân trọng đón nhận số tiền 213.673.568 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

"Mẹ con em xin cảm ơn các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, báo Dân trí cùng các bạn đọc, các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội, nhà trường cùng bà con cô bác, chính quyền địa phương, thời gian qua đã tận tình giúp đỡ gia đình", chị Vân nghẹn ngào nói.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của Hoàng, chị Nguyễn Thị Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, sau quãng thời gian tạm xuất viện về nghỉ ngơi, Hoàng đã quay lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Sắp tới em sẽ phải phẫu thuật chân.

"Chúng tôi xin cảm ơn báo Dân trí cùng các bạn đọc, các nhà hảo tâm, đã luôn quan tâm, đồng hành cùng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức", chị Phương nói.

Bạn đọc giúp đỡ cậu học trò bị tai nạn giao thông gần 500 triệu đồng - 2

Đang chạy đôn chạy đáo để lo trả nợ 20 triệu đồng vay chữa bệnh cho mẹ thì con trai bất ngờ gặp nạn, khiến chị Vân lâm vào ngõ cụt (Ảnh: Hương Hồng).

Nguyễn Tiến Hoàng là hoàn cảnh trong bài viết "Cùng đường, người phụ nữ đơn thân rao bán thận của mình để cứu con gặp nạn" , đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Khi Hoàng lên 2 tuổi, chị Vân ly hôn chồng và đưa con về nhà mẹ đẻ. Để nuôi con khôn lớn và lo cho người mẹ già vốn mắc bệnh phổi mãn tính, bao năm qua chị Vân thường phải thức dậy từ 3 giờ sáng với gánh rau, vại cà muối rong ruổi khắp các chợ quê.

Thương mẹ vất vả sớm hôm, Hoàng ngoài giờ học vẫn luôn cố gắng giúp mẹ chăm sóc bà và lo việc nhà. Hôm nào không phải đến trường, em lại ra chợ giúp mẹ bán rau.

Để mẹ mình vơi bớt khó nhọc hàng ngày, cậu học trò nghèo lại xin đi làm thêm phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống.

Ngày 29/4, trên đường về nhà sau ca làm thêm Hoàng bất ngờ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng phải chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Anh Nguyễn Xuân Vinh, điều dưỡng trưởng khoa Ngoại tim mạch và lồng ngực, Trung tâm tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, Hoàng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng: Chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương cột sống cổ, gãy xương đùi, gãy xương quay tay…