Hơn 47 triệu đồng đến với bệnh nhân bị cắt chân

(Dân trí) - Bị bỏng nặng do cháy chòi giữa cánh đồng, sự sống của người đàn bà khốn khổ lâm vào nguy nan. Dù cẳng chân trái không thể giữ được, nhưng nhờ sự giúp sức của cộng đồng, bà đã qua được nguy kịch.

Cuối năm 2014, khi khu vực đồng bằng Sông Cửu Long bước vào mùa gặt rộ, mẹ con bà Chính Sinh cũng ăn bờ, ngủ bụi để bám đồng mưu sinh. Những tưởng công việc sẽ bình an như bao năm trước, nhưng tai nạn bất ngờ ập đến khi can xăng bị gió lớn xô đổ bắt lửa trùm kín căn chòi “dã chiến” của bà Sinh.

Nhà báo Toàn Thắng trao khoản tiền bạn đọc giúp đỡ cho gia đình Hoàng Linh 

Nhà báo Toàn Thắng trao khoản tiền bạn đọc giúp đỡ cho gia đình Hoàng Linh 

Nhập viện trong cảnh manh áo che thân cũng chẳng còn, khoản tiền ít ỏi kiếm được đã lụi trong đám cháy. Với tình trạng sốc bỏng, nhiễm trùng, nhiễm độc quá nặng tính mạng của bà Sinh có lúc tưởng đã không thể giữ được. Nhưng nhờ nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ, và sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Dân trí sau bài viết “Cắt mất chân rồi, còn ai thuê tôi làm mướn nữa” bà sinh đã có điều kiện chữa trị.

Gần 3 tháng trôi qua sau vụ hỏa hoạn, bà Sinh được bệnh viện Chợ Rẫy chuyển về bệnh viện Cà Mau tiếp tục điều trị. “Tuy 1/3 cẳng chân trái đã buộc phải đoạn bỏ vì bị hoại tử song đến nay, sức khỏe của mẹ em đang ngày một khá hơn. Bà đã ăn được cả cháo và cơm, tinh thần cũng vơi bớt sự u uất. Tuy nhiên, theo thông tin từ bác sĩ, mẹ em còn phải tiếp tục cắt lọc hoại tử và ghép da ở một số vùng bị bỏng sâu.” Võ Hoàng Linh con trai bệnh nhân cho hay. 

Để giúp bà Sinh sớm vượt qua được nỗi đau, ổn định cuộc sống, chiều 17/3 nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại TPHCM đã trao đến gia đình số tiền 47.500.000đ bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái trong tháng 2. Nhận khoản tiền trên, Hoàng Linh nghẹn ngào: “Giữa lúc khốn cùng khi cả gia đình em không biết phải làm thế nào để cứu mẹ thì báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã chia sẻ khó khăn. Cứu được mẹ đã là niềm hạnh phúc vô bờ, nay lại nhận được sự giúp đỡ này em xin chân thành cảm ơn quý báo, cảm ơn các cô các bác!”   

Vân Sơn