1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Hơn 43 triệu đồng đến với cậu bé lớp 5 mất bố, một mình chăm mẹ ung thư

(Dân trí) - “Em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để động viên mẹ vơi bớt đi nỗi đau bệnh tật, an ủi người bố đã khuất và không phụ những tấm lòng hảo tâm đã dành cho gia đình em. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để sau này trở thành người có ích cho xã hội”

Đó là chia sẻ đầy cảm động của cậu học trò Nguyễn Xuân Nhật (học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) khi đón nhận món quà của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ gia đình em.

Nhật vốn là học sinh ngoan, học lực khá, năng nổ trong các hoạt động của lớp, của trường. Tuy nhiên, hoàn cảnh của em vô cùng khó khăn khi cách đây 5 năm người mẹ mắc chứng bệnh ung thư.

Éo le hơn khi người bố - trụ cột gia đình đang ngày đêm mệt nhọc lo cho người vợ bệnh tật và 3 đứa con thơ ăn học thì bỗng đổ bệnh đi viện. Nhập viện được vài tháng, đầu năm 2018 người cha kham khổ đã bỏ lại mẹ con Nhật về thế giới bên kia vì căn bệnh ung thư quái ác.

Bố mất, mẹ ung thư, mọi công việc đều đè nặng lên đôi vai cậu học trò lớp 5.
Bố mất, mẹ ung thư, mọi công việc đều đè nặng lên đôi vai cậu học trò lớp 5.

Từ ngày bố mất, anh trai nghỉ học đi làm thuê, em gái còn nhỏ, mẹ nằm liệt giường, Nhật bất đắc dĩ trở thành trụ cột trong gia đình. Sau mỗi buổi tan trường hầu như em không có thời gian nghỉ vì lo chạy vạy thuốc men cho mẹ và lo miếng ăn cho cả nhà.

Hoàn cảnh của em được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và sẻ chia của bạn đọc khắp mọi miền cả trong và ngoài nước. Nhiều nhà hảo tâm đã chung tay quyên góp, hỗ trợ mong em và gia đình vượt qua khó khăn.

Chiều ngày 25/5, chúng tôi mang quà bạn đọc trở lại thăm gia đình Nhật, lần đi này còn có các lãnh đạo Ban giám hiệu trường Tiểu học Hộ Độ.

Trước sự chứng kiến của đại diện phía nhà trường, PV đã trao tận tay cho gia đình Nhật số tiền 43.410.000 đồng, đây là số tiền mà các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí chung tay quyên góp hỗ trợ gia đình Nhật thông qua Quỹ nhân ái tuần 1 tháng 5 năm 2018.

PV Dân trí cùng Ban giám hiệu trường Tiểu học Hộ Độ trao quà bạn đọc cho gia đình em Nhật.
PV Dân trí cùng Ban giám hiệu trường Tiểu học Hộ Độ trao quà bạn đọc cho gia đình em Nhật.

Nhận món quà hết sức to lớn và ý nghĩa, Nhật cho biết sẽ dành chữa bệnh cho mẹ, mong mẹ khỏe mạnh để anh em Nhật yên tâm học hành.

Mang món quà bạn đọc đến thắp nén hương trước di ảnh người bố đã khuất, Nhật nghẹn ngào: “Con hứa sẽ cố gắng thật nhiều, chăm ngoan học giỏi để động viên mẹ vượt qua bệnh tật và không phụ những tấm lòng hảo tâm đã dành tình cảm cho con.”

Nhật đứng trước bàn thờ và di ảnh người bố, em hứa sẽ cố gắng thật nhiều khi nhận được sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.
Nhật đứng trước bàn thờ và di ảnh người bố, em hứa sẽ cố gắng thật nhiều khi nhận được sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm.

Thay mặt Ban lãnh đạo trường Tiểu học Hộ Độ, cô Võ Thị Mỹ Tân, Hiệu trưởng nhà trường gửi lời chúc sức khỏe tới báo Dân trí, lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm đã dành tình cảm cho cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường. Cô Tân cũng tin rằng qua sự sẻ chia cao quý đó sẽ giúp Nhật cố gắng vươn lên trong cuộc sống để sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Văn Dũng