
"Xin giữ đôi chân cho con. Con muốn được đi học tiếp...", lời cầu khẩn nhói lòng của bé gái 10 tuổi người dân tộc Hà Nhì mắc phải căn bệnh ung thư xương, khiến cả phòng bệnh nặng trĩu nỗi xót xa.
Bé gái 10 tuổi vùng cao bật khóc: "Xin giữ đôi chân cho con"
Bố mẹ nghèo vay 150 triệu đồng, bán hết ruộng nương để cứu con
Trên giường bệnh của khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều, Khoàng Phương Mai (SN 2015, trú ở bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) khá mệt mỏi sau một hành trình hơn 700 km từ quê nhà trở lại bệnh viện.
Mái đầu trọc lóc của cô bé 10 tuổi chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc, gương mặt u buồn, làn da xanh tái thiếu sức sống sau những đợt truyền hóa chất liên tiếp.
Không rời giường bệnh của con nửa bước, chị Lý Hữ Nhù (SN 1983, mẹ của bé Mai) khi thì nhẹ nhàng xoa bóp chân tay, lúc lại lấy khăn khẽ thấm những giọt mồ hôi vừa rịn ra trên trán đứa con gái bé bỏng.

Mắc phải căn bệnh ung thư xương, cô bé 10 tuổi phải chịu những cơn đau khủng khiếp (Ảnh: Hương Hồng).
Không giấu được sự đau đớn đến tột cùng, giọng người mẹ tội nghiệp nghẹn lại: "Mỗi lần thấy con nhăn mặt, trán tứa mồ hôi là em biết con bé đau lắm. Nhìn con mà em như đứt từng khúc ruột. Em ước có thể gánh đau đớn cho con!...".
Đưa tay lau nước mắt, chị Nhù vừa khóc vừa kể, cuối năm 2024, chân trái của Phương Mai tự nhiên sưng to, tấy đỏ, khiến cô bé đang học lớp 4 vô cùng đau đớn. Nhiều lúc đang trong lớp học, Phương Mai phải ngồi thụp xuống hàng giờ, lấy 2 tay bóp mạnh vào cổ chân đỏ lựng cho bớt đau.
Cho rằng con gái bị trẹo chân, chị Nhù lên rừng hái lá thuốc về giã nát đắp vào chân con. Nhưng, các cơn đau không những không giảm mà còn dữ dội hơn, khiến cô bé không thể đứng lên.
Bố mẹ nghèo vội vàng vay mượn đưa con gái vượt rừng núi về Hà Nội… Ở Bệnh viện K Tân Triều, các bác sĩ chẩn đoán Mai mắc ung thư xương đùi trái giai đoạn 3.

Phương Mai đã vượt hơn 700 km về Hà Nội để níu kéo sự sống (Ảnh: Hương Hồng).
Kể từ đó, gia đình chị Nhù bước vào hành trình cứu con vô cùng gian nan và tốn kém. Để con gái được chạy chữa nơi bệnh viện, chị Nhù đã bán hết ruộng nương và vay hơn 150 triệu đồng.
Người phụ nữ dân tộc Hà Nhì cho biết thêm, gia đình chị sinh sống ở bản vùng cao khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên. Hai vợ chồng quanh năm chỉ biết bám nương rẫy, trồng ngô, sắn, nuôi 4 đứa con. Kinh tế vốn đã khó khăn nên khi đứa con gái út bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chị lập tức rơi vào ngõ cụt, không lối thoát.
Mẹ nghèo ước phép màu xuất hiện cứu chân con gái
"Em ước gì có phép màu để con em giữ lại được chân. Con bé ham học lắm, lúc nào cũng bảo muốn làm cô giáo... Nhưng giờ bác sĩ bảo cần có 200 triệu để ghép xương cho con, vợ chồng em không biết xoay xở ở đâu", chị Nhù ôm mặt nức nở.

Để con gái được chữa trị, người mẹ dân tộc Hà Nhì này đã phải bán hết ruộng nương và vay hơn 150 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Hải Nam, khoa Nhi, Bệnh viện K3 Tân Triều cho biết: "Bệnh nhi Khoàng Phương Mai được chẩn đoán mắc ung thư xương đùi trái".
Bác sĩ Hải Nam cho biết thêm, Phương Mai đáp ứng khá tốt với hóa chất. Tuy nhiên, nếu không phẫu thuật kịp thời trong "thời điểm vàng", khối u sẽ lan rộng, buộc phải cắt cụt chi. Hiện Phương Mai có 2 lựa chọn là cắt bỏ chân và chịu khuyết tật suốt đời, hoặc ghép xương nhân tạo với tổng chi phí khoảng 200 triệu đồng để giữ lại chân.
Lịch mổ của Mai đã được lên kế hoạch. Các bác sĩ và Phòng Công tác xã hội Bệnh viện K đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ. Nhưng thời gian không chờ đợi. Nếu không có kinh phí, cơ hội giữ lại đôi chân cho bé sẽ trôi qua vĩnh viễn.

Chi phí cho ca ghép xương nhân tạo nhằm giữ lại chân cho bé Phương Mai lên tới 200 triệu đồng, khoản tiền mà ngay cả trong mơ vợ chồng chị Nhù cũng không dám nghĩ tới (Ảnh: Hương Hồng).
"Phương Mai còn nhỏ, cần lắm những bàn tay nhân ái đưa cháu thoát khỏi vực sâu tuyệt vọng này...", bác sĩ Hải Nam tha thiết gửi gắm qua báo Dân trí.
Dường như Phương Mai nghe được câu chuyện giữa phóng viên với bác sĩ, cô bé 10 tuổi xoay người, hướng đôi mắt buồn u ám về phía chúng tôi, giọng thẽ thọt: "Nhà con nghèo lắm! Xin giữ lại chân cho con! Con muốn được đi học tiếp".
Lời khẩn cầu quá đỗi xót xa, khiến khó ai có thể cầm được lòng mình. Tôi chỉ còn biết chôn chân đứng lặng nhìn em, mà không thể thốt nên lời.

Bé gái 10 tuổi khẩn cầu: "Xin giữ đôi chân cho con. Con muốn được đi học tiếp!..." (Ảnh: Hương Hồng).
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Anh Khoàng Chừ Lòng (bố bé Khoàng Phương Mai)Địa chỉ: Bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.