1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 41 triệu đồng đến với gia đình ông Phạm Xuân Hiệu

(Dân trí) - Bị bệnh tim nặng và nan giải khiến bác Hiệu phải nằm phòng Hồi sức một thời gian dài. Hiện vẫn trong tình cảnh nguy kịch, nhưng gia đình và các y bác sĩ vẫn không ngừng hi vọng về sự tiến triển của bác trong thời gian tiếp theo.

Bác Phạm Xuân Hiệu là nhân vật trong bài viết: “Bố ơi, con xin bố tỉnh dậy đi” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 21/1. Bị phồng nóc động mạch chủ type 3, phải mổ cấp cứu, đặt stent tốn mấy trăm triệu. Sau ca mổ, bác bị biến chứng thần kinh nên yếu nửa người và liệt cơ hoành dẫn đến vấn đề cai máy thở rất khó khăn. Tiếp nữa bác Hiệu bị viêm xương ức nên phải tiếp tục thở máy. Sau đợt mổ tim, vì những biến chứng mà bác tiếp tục mổ thêm 2 lần nữa khiến thể trạng càng yếu hơn.

Hơn 41 triệu đồng đến với gia đình ông Phạm Xuân Hiệu - 1
Bác đã trải qua 3 ca mổ trong thời gian ngắn tại Trung tâm tim mạch, bệnh viện E.

Với tình trạng nặng nề như vậy nên số tiền điều trị của bác là rất lớn. Với quyết tâm cứu sống bố nên các anh con trai đã đi hỏi vay mượn khắp mọi nơi nhưng cũng đến thời điểm rơi vào đường cùng. Tâm sự với chúng tôi, anh Chương (con trai bác Hiệu) cho biết: “Nhìn bố nằm thế kia, đau thắt ruột gan mà không biết làm sao cả. Mong rằng bố sẽ được mọi người giúp đỡ để nhanh ra được khỏi phòng Hồi sức chứ không mấy anh em nhà anh cũng cạn kiệt mọi đường rồi”.

Hơn 41 triệu đồng đến với gia đình ông Phạm Xuân Hiệu - 2
Chị Lưu Hoàng Linh - Phó phòng CTXH bệnh viện E trao quà đến vợ bác Hiệu.

 

Có mặt tại khoa Hồi sức, PV báo điện tử Dân trí cùng chị Lưu Hoàng Linh – Phó phòng CTXH bệnh viện E trao tận tay gia đình số tiền 41.500.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4+5/1) để có thêm kinh phí điều trị cho bác Hiệu. Xúc động trước những tấm lòng của mọi người dành cho, vợ, con bác Hiệu gửi lời cám ơn đến bệnh viện và quý báo. Toàn bộ số tiền nhận được gia đình ngay lập tức đi nộp tiền viện phí để cứu chữa cho bác trong thời gian tới đây.

Phạm Oanh