1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 330 triệu đồng đến với người mẹ trẻ từ chối trị ung thư để sinh con

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Với số tiền hơn 330 triệu đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ, Tú Anh có cơ hội điều trị ung thư. Con gái 5 tháng tuổi của Tú Anh không còn khát sữa.

Ngày 8/7, phóng viên Dân trí về thăm và làm thủ tục trao số tiền 135.955.000 đồng của bạn đọc ủng hộ em Hồ Thị Tú Anh (20 tuổi, trú thôn Nghĩa Bắc, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) thông qua Chương trình Nhân ái của báo.

Vừa cùng mẹ già vượt hơn 70km tái khám từ bệnh viện tỉnh trở về, sức khỏe rất yếu, khó thở nhưng gặp chúng tôi, Tú Anh vẫn cố gắng nở nụ cười chào đón. Tú Anh khoe nhờ có số tiền độc giả ủng hộ, em được mẹ đưa vào bệnh viện tỉnh tái khám. Sắp tới, Tú Anh sẽ ra Hà Nội điều trị một thời gian.

Hơn 330 triệu đồng đến với người mẹ trẻ từ chối trị ung thư để sinh con - 1

Phóng viên Dân trí trao 131.955.000 đồng tới mẹ con bà Châu.

Tú Anh cho biết, ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của bà Hồ Thị Châu (58 tuổi, mẹ nuôi của Tú Anh) còn nhận được số tiền 194.050.000 đồng từ các nhà hảo tâm.

Như vậy, tổng số tiền mẹ con Tú Anh được ủng hộ là hơn 330 triệu đồng.

"Cứ tưởng cuộc đời của em đã khép lại vì căn bệnh quái ác đeo bám suốt nhiều năm, không tiền cứu chữa. Nào ngờ trong thời gian khó khăn nhất, bế tắc nhất lại được độc giả Dân trí dang tay giúp đỡ mẹ con em thế này. Có nằm mơ em cũng không nghĩ mình được cầm số tiền lớn đến vậy.

Từ ngày bài viết về hoàn cảnh mẹ con em được đăng tải, rất nhiều người điện thoại động viên, có người còn trực tiếp đến thăm, em như được tiếp thêm sức mạnh, cảm thấy khỏe hơn và tinh thần vui vẻ, tự tin hơn rất nhiều. Em sẽ cố gắng điều trị để làm chỗ dựa cho con và an ủi tinh thần cho mẹ nuôi", Tú Anh chia sẻ.

Ngồi bên cạnh con nuôi, bà Châu thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được phần nào gánh nặng trên vai bấy lâu nay. Bà cúi đầu khóc nghẹn khi đón nhận tấm lòng của các nhà hảo tâm và gửi lời cảm ơn đến những người đã thăm hỏi, động viên, ủng hộ mẹ con, bà cháu trong suốt thời gian qua.

Tú Anh là nhân vật trong bài viết "Chuyện buồn của người mẹ trẻ đơn thân từ chối điều trị ung thư để sinh con".

Bản thân Tú Anh bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng và may mắn được bà Châu "nhặt" về nuôi. Bà Châu cũng có số phận bất hạnh khi lấy chồng suốt 13 năm không có con.

Bà yêu thương, chăm sóc đứa trẻ bị bỏ rơi như chính con ruột của mình, xem như đó là duyên phận.

Khi Tú Anh vừa được 3 tháng tuổi thì bố mẹ nuôi ly hôn. Cũng từ đó, 2 mẹ con cứ sớm tối bên nhau.

Hơn 330 triệu đồng đến với người mẹ trẻ từ chối trị ung thư để sinh con - 2

Tú Anh mong ước được làm mẹ nên trong thời gian mang thai, em từ chối điều trị ung thư.

13 tuổi, Tú Anh  được phát hiện ung thư phần mềm, chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình ngày càng nặng. 19 tuổi, Tú Anh mang thai. Dù biết mang thai trong thời gian mắc bệnh hiểm nghèo sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng cả mẹ lẫn con nhưng em chấp nhận. Em từ chối mọi phác đồ điều trị, giành giật sự sống từng ngày để con được chào đời khỏe mạnh.

Rồi bé Trương Thị Khánh Nhi chào đời. Hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào nghề làm muối của bà Châu. Con bệnh, cháu thơ khiến bà không thể đi làm như trước, cuộc sống ngày càng khó khăn. Để có tiền chữa trị cho con suốt nhiều năm qua, bà Châu phải vay mượn khắp nơi với số tiền lên đến hơn 400 triệu đồng.

Nợ nần chồng chất, sức khỏe con ngày càng yếu, cháu khát sữa quấy khóc thường xuyên, bà Châu cầu cứu đến báo Dân trí và nay như được toại nguyện khi được độc giả chia sẻ, ủng hộ.