1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 24 triệu đồng đến với người phụ nữ bị liệt tứ chi

(Dân trí) - Sáng 5/9, PV Dân trí đã đến nhà chị Nguyễn Thị Long (sinh 1976, trú tổ 31, Chơn Tâm 1B6, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) – nhân vật trong bài “Cảm động hai chị em sinh đôi chăm mẹ liệt tứ chi ở bệnh viện” số tiền 24.510.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.

Chị Long xuất viện về nhà trong dịp lễ 2/9 và dự kiến nhập viện lại vào chiều 5/9. Hôm chúng tôi đến, chỉ có vợ chồng chị ở nhà còn các con đều đi đã khai giảng năm học mới.

Cùng đi với chúng tôi, có bà Lê Thị Tuyết Mai – Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam và bà Đinh Thị Tuyết Hạnh – Chi hội trưởng phụ nữ Chơn Tâm 1b6. Thấy mọi người đến thăm, hỏi han tình hình sức khỏe, chị Long xúc động khóc òa. Chị rất muốn nói điều gì đó nhưng nói không thành tiếng. Mọi người phải động viên một lúc sau chị Long mới bình tĩnh trở lại.

Chị Long xúc động khi mọi người hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị
Chị Long xúc động khi mọi người hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị

Anh Nguyễn Văn Bình – chồng chị Long cho biết, đợt nằm viện vừa rồi, do tay chân liệt, lại không có người chăm, chị bị ngã xuống nền nhà nên bị thương ở mặt.

Theo kế hoạch, chiều 5/9 chị Long sẽ nhập viện trở lại. Tuy nhiên, anh Bình cũng chưa biết sẽ sắp xếp người như thế nào để chăm chị ở bệnh viện vì bây giờ hai cháu lớn đã đi học, không thể xuống bệnh viện chăm mẹ.

“Ở bệnh viện, gần giường vợ tui cũng có một bà đang chăm người bệnh. Tui tính thuê bà đó chăm luôn vợ tui ban ngày để tui đi làm. Còn tối lại thì tui xuống chăm”, anh Bình cho biết.

PV Báo Dân trí trao tiền của bạn đọc ủng hộ đến vợ chồng chị Nguyễn Thị Long
PV Báo Dân trí trao tiền của bạn đọc ủng hộ đến vợ chồng chị Nguyễn Thị Long

Chị Long bị liệt tứ chi do biến chứng của xơ cột bên teo cơ từ năm 2015. Để có tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho vợ, anh Bình vẫn phải đi làm. Vì thế, khi chị Long nằm viện, hai con gái lớn sinh đôi (năm nay học lớp 7) phải xuống bệnh viện chăm mẹ. Những lúc không có người chăm thì anh Bình phải bỏ việc hoặc đưa chị Long về nhà.

Đón nhận số tiền từ báo Dân trí, vợ chồng chị Long rất xúc động trước tấm lòng của mọi người.

Anh Bình gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và nhờ báo chuyển lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ gia đình anh.

Khánh Hồng