1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 23 triệu đồng đến với người mẹ già khốn khổ giữa đàn con điên dại, tật nguyền

(Dân trí) - Chiều ngày 8/12, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 23.465.000đ của bạn đọc ủng hộ tới hoàn cảnh bà Lê Thị Ngoan, ở thôn Đồng Bớp, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, nhân vật trong bài viết: “Người mẹ già khốn khổ giữa đàn con điên dại, tật nguyền”.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình bà Ngoan trong tuần 2 tháng 11 (4.810.000đ) và tuần 3 tháng 11 (18.655.000đ).

Cùng đến thăm, trao quà tới gia đình bà Ngoan còn có cán bộ chính sách xã Mậu Lâm và đại diện thôn Đồng Bớp. Khi chúng tôi đến nhà, bà Ngoan cho biết, cậu con trai út của bà là anh Phạm Trí Hoàng đã mất được hơn 1 tháng nay. Hoàng vốn là niềm hi vọng làm chỗ dựa lúc tuổi già của bà Ngoan giờ đây đã không con nữa, với bà không còn nỗi đau đớn nào hơn khi mất đi đứa con mà mình vốn hi vọng nhất.

Bà Ngoan nghẹn ngào khi đón nhận món quà của bạn đọc ủng hộ
Bà Ngoan nghẹn ngào khi đón nhận món quà của bạn đọc ủng hộ

Ngay khi biết tin có các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, bà Ngoan khóc òa, cầm số tiền đến trước bàn thờ con trai để báo cho con biết. Cô con dâu nghẹn ngào không nói nên lời, ánh mắt đượm buồn sau nỗi đau mất chồng. Sinh được 5 người con, nhưng bà Ngoan đã phải trải qua hai lần kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Ông Bùi Văn Hoàng, cán bộ chính sách xã Mậu Lâm chia sẻ: “Gia đình bà Ngoan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có 2 người con thuộc đối tượng tàn tật nặng, hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Bà còn phải nuôi cháu nhỏ mồ côi. Con trai út bị tai nạn giao thông điều trị dài ngày nhưng không qua khỏi, giờ đã chết để lại vợ và con nhỏ. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của những người hảo tâm”.

“Sau khi các chú về thăm gia đình được ít ngày thì em mất, cho em ăn em không ăn được nữa. Mẹ con tôi chẳng biết nói răng cả, chỉ biết nói cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con tôi trong lúc này. Số tiền này tôi sẽ dành để trả nợ trước đây vay mượn để chạy chữa cho em nó”, bà Ngoan nghẹn ngào.

Duy Tuyên