1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 226 triệu đồng đến với 4 đứa trẻ mồ côi bố

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Với số tiền 226 triệu đồng độc giả giúp đỡ, chị Mân đã có tiền để tiếp tục lo cho 4 con nhỏ học hành và mẹ chồng 91 tuổi.

Đón chúng tôi trong gian nhà cấp 4 chật chội, chị Võ Thị Mân (trú khối 5, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) bật khóc vì xúc động khi đón nhận số tiền 91.720.888 đồng của độc giả ủng hộ thông qua chương trình nhân ái của báo Dân trí.

Ngoài số tiền trên, qua tài khoản cá nhân, chị được nhiều bạn đọc ủng hộ hơn 134 triệu đồng.

Hơn 226 triệu đồng đến với 4 đứa trẻ mồ côi bố - 1

Phóng viên Dân trí trao biển tượng trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Mân (Ảnh: La Ny Nguyễn).

Với tổng số tiền hơn 226 triệu đồng độc giả ủng hộ, mẹ con chị Mân có thêm động lực vượt qua nỗi đau mất chồng, mất cha cũng như giảm bớt được phần nào gánh nặng trong cuộc sống, 4 con có cơ hội tiếp tục đến trường.

"Nhờ có sự giúp đỡ của độc giả báo Dân trí, tôi như trút được gánh nặng từ bấy lâu nay, không còn phải lo đàn con phải bỏ học giữa chừng nữa rồi. Cảm ơn tấm lòng nhân ái của các mạnh thường quân, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để làm chỗ dựa vững chắc cho các con và chăm sóc mẹ chồng chu đáo khi không còn chồng bên cạnh", chị Mân chia sẻ.

Hoàn cảnh chị Mân và 4 con là nhân vật trong bài viết "Bố mất, gia đình nghèo thế này, cháu sợ 4 chị em phải bỏ học giữa chừng".

Năm 2023, trên đường đi làm về, anh Lê Văn Cần (38 tuổi, chồng chị Mân) không may húc trúng con trâu từ đâu lao tới khiến anh ngã ra đường. Dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh không qua khỏi.

Anh Cần qua đời để lại cho người vợ gánh nặng 4 con nhỏ đang tuổi ăn học (cháu lớn nhất 15 tuổi, cháu nhỏ lên 7 tuổi) cùng mẹ chồng già yếu, đã ngoài 91 tuổi.

Kinh tế chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, lo cho mẹ chồng và đàn con, chị Mân xin làm công nhân giày da ở tận Thanh Hóa với mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng. Thế nhưng đồng tiền kiếm được hàng tháng cũng không thấm vào đâu, cuộc sống lâm vào khó khăn, bế tắc.

Hoàn cảnh mẹ góa con côi của gia đình chị Mân sau khi được đăng tải, nhận được sự quan tâm, chia sẻ của độc giả báo Dân trí.