Mã số: 5387

Hơn 217 triệu đồng đến người mẹ đơn thân mắc ung thư, nuôi 2 con tâm thần

Hương Hồng

(Dân trí) - Chia sẻ cùng hoàn cảnh người mẹ đơn thân mắc ung thư phải gồng mình nuôi 2 con mắc bệnh tâm thần, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền 217.955.390 đồng.

Người phụ nữ mắc ung thư xúc động đón nhận quà của bạn đọc Dân trí (Video: Hương Hồng).

Ngày 14/3 báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương, thăm và trao số tiền 217.955.390 đồng tới gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1962, trú tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình bà Hiền qua số tài khoản báo Dân trí.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn, bà Hiền xin gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí, bạn đọc, nhà hảo tâm, bà con, cô, bác và chính quyền địa phương thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình.

Bà Hiền chia sẻ: "Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả bạn đọc, nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi. Sự hỗ trợ này không chỉ là tiền bạc mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, để tôi có thể vượt qua khó khăn".

Hơn 217 triệu đồng đến người mẹ đơn thân mắc ung thư, nuôi 2 con tâm thần - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 217.955.390 đồng bạn đọc giúp đỡ đến gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (Ảnh: CTV).

Tại buổi trao quà bạn đọc Dân trí, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nam cho biết: "Hoàn cảnh của bà Hiền rất đáng thương, sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí vô cùng quý báu. Nó không chỉ giúp đỡ bà Hiền mà còn là tấm gương về tình người, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng".

Bà Nguyễn Thị Hiền là hoàn cảnh trong bài viết "Mẹ đơn thân ung thư giai đoạn cuối khẩn cầu giúp 2 con tâm thần".

Bà Hiền vốn là y tá của Trạm y tế xã Yên Nam. Vợ chồng bà có với nhau 2 người con gái là Nguyễn Thị Lý (SN 1989) và Nguyễn Thị Trang (SN 1992).

Nhưng không may, cả 2 người con của bà cùng mắc bệnh tâm thần nặng. Cuộc sống khó khăn nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên vợ chồng bà Hiền ly thân đã hơn 20 năm.

Hơn 217 triệu đồng đến người mẹ đơn thân mắc ung thư, nuôi 2 con tâm thần - 2

Bà Hiền chia sẻ, sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp bà vượt qua khó khăn (Ảnh: Hương Hồng).

Hai người con gái của bà Hiền không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Từ ăn uống, tắm rửa cho đến những sinh hoạt cá nhân khác… đều phụ thuộc vào mẹ.

Giữa năm 2022, bà Hiền sốt nhiều, sút cân… Khi đến bệnh viện, bác sĩ cho biết bà mắc ung thư vú. Ngay sau đó là liên tiếp 2 ca phẫu thuật và nhiều đợt hóa trị, xạ trị để níu giữ tính mạng người mẹ tội nghiệp.

Nhưng đến năm 2023, căn bệnh đã di căn tới não và phổi khiến sức khỏe của bà ngày một suy kiệt… Dù đau đớn về thể xác, nhưng nỗi lo lớn nhất của bà Hiền là tương lai của 2 con khi bà không còn trên cõi đời này.