1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 207 triệu đồng đến với bé Ngọc Diệp bị tim bẩm sinh

(Dân trí) - Đã được mổ để thay động mạch phổi nhân tạo nhưng do biến chứng, viêm nên phải mổ lại, tuy nhiên vì gia đình quá nghèo khó nên cô bé 7 tháng tuổi Ngọc Diệp đã không biết trông ngóng vào đâu để có tiền mổ. May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 207.106.000 đồng, tuy nhiên điều đáng tiếc đó là em vẫn chưa thể tiến hành ca phẫu thuật bởi tình trạng viêm phổi kéo dài.

Gặp lại chị Nguyễn Thị Thương, mẹ của cô bé Ngọc Diệp trong bài viết: “Sự sống mong manh của bé 7 tháng tuổi nguy kịch vì bệnh tim bẩm sinh” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 9.5.2016, cảm xúc vui, buồn lẫn lộn xoay quanh câu chuyện về em. Chị Thương bảo: “Báo Dân trí là kênh kết nối thật sự rất tuyệt vời bởi ngay sau khi báo đăng chị đã nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, động viên và mọi người còn đến tận bệnh viện để giúp đỡ cho cháu nữa. Có sự vào cuộc, chung tay của mọi người nên chi phí dự tính ban đầu cho cuộc mổ của con đã tạm thời đủ. Tuy nhiên, hiện tại cháu bị viêm phổi nặng nên các bác chưa thể phẫu thuật được em ạ”.

Cách đây 2 tháng bé được mổ để thay động mạch phổi nhân tạo nhưng giờ bị biến chứng, viêm nên phải mổ để thay lại.
Cách đây 2 tháng bé được mổ để thay động mạch phổi nhân tạo nhưng giờ bị biến chứng, viêm nên phải mổ để thay lại.

Đó cũng là thông tin khiến chúng tôi có phần lo lắng cho em. Tuy nhiên có sự đồng lòng giúp đỡ của đông đảo mọi người nên ai cũng hi vọng về một cái kết tốt đẹp với cô bé đáng thương này. Hiện tại em vẫn đang được điều trị tích cực tình trạng viêm phổi để chuẩn bị bước vào ca mổ sắp tới.

Tuy nhiên vì tình trạng viêm phổi nặng nên em chưa thể tiến hành ca phẫu thuật.
Tuy nhiên vì tình trạng viêm phổi nặng nên em chưa thể tiến hành ca phẫu thuật.

Qua kênh báo điện tử Dân trí, số tiền mọi người gửi giúp đỡ cho em là 207.106.000 đồng (Theo danh sách kết chuyển tuần 2.5.2016). Tại cơ quan báo, PV Dân trí đã làm thủ tục trao tiền đến tận tay chị Thương để chị có sự chuẩn bị tốt nhất cho ca mổ sắp tới của con.

Xúc động nhận số tiền lớn, chị tâm sự: “Hiện tại bé nhà chị chưa được mổ nên không biết có phát sinh chi phí gì không. Nếu như cháu ổn thì số tiền mọi người cho cháu thế này là thừa rồi ạ nên cháu sẽ giúp đỡ các ca khác tại khoa Tim nhi của Trung tâm tim mạch viện E. Gia đình cháu xin cám ơn tất cả các bác đã giúp đỡ cháu ạ”.


Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao 207.106.000 đồng bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái đến chị Thương.

Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao 207.106.000 đồng bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái đến chị Thương.

Chia sẻ của chị Thương khiến chúng tôi vô cùng ấm lòng bởi tinh thần nhường cơm xẻ áo luôn sẵn sàng. Nhớ lời của bác sĩ Bùi Quang Huy điều trị cho bé Ngọc Diệp: “Cô bé hiện bị viêm phổi nặng nên chưa thể mổ được, mà sau khi mổ bé còn phải nằm hồi sức với chi phí tốn kém”, chúng tôi lại càng thương cho chị hơn. Mong là điều ước của chị sẽ thành sự thật để con gái được phẫu thuật sớm và chị có cơ hội để giúp thêm nhiều những ca bệnh khác.

Phạm Oanh