Hơn 146 triệu đến với em bé Thùy DươngTrở lại trung tâm Tim mạch viện E, thăm cô bé Thùy Dương, chúng tôi vô cùng mừng bởi em đã được phẫu thuật và hiện tại sức khỏe ổn định. Cũng trong dịp này PV Dân trí trao tận tay gia đình em số tiền 146.230.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 1/11.
Phát triển Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 ngang hàng các nước phát triểnSáng 6/2, Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 chính thức khai trương. GS.TS Phạm Mạnh Hùng được giao nhiệm vụ Viện trưởng Viện Tim mạch.
GS.TS Phạm Mạnh Hùng giữ chức Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8GS.TS Phạm Mạnh Hùng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống y tế và các tổ chức chuyên môn.
Hà Nội: Cứu người đàn ông nước ngoài ngừng tim đột ngột khi chơi pickleballKhi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông bất ngờ có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Được đưa đi cấp cứu, vừa tới cổng Bệnh viện E, bệnh nhân bất ngờ ngã gục, ngừng tim.
BV Chợ Rẫy có "vũ khí" thông tim hàng đầu, Thứ trưởng nêu điều cần làmLãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, việc tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch nặng và phức tạp đòi hỏi nơi này cần đội ngũ bác sĩ giỏi và các "vũ khí" điều trị tối tân.
Mắc hội chứng "trái tim tan vỡ", người phụ nữ 2 lần ngừng timNgày 28/10, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã phối hợp cùng Bệnh viện Từ Dũ điều trị nữ bệnh nhân mắc hội chứng "trái tim tan vỡ" hiếm gặp, gây ngưng tim 2 lần.
Đặt tim phổi nhân tạo cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn do ngạt khí độcMột bệnh nhân nam 42 tuổi suy hô hấp nặng, rung thất - ngừng tuần hoàn do ngạt khí độc khi tham gia chữa cháy được cứu sống nhờ kỹ thuật đặt tim phổi nhân tạo (ECMO) tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.
Nam thanh niên 20 tuổi ở Hà Nội ngừng tim khi tập gymKhi đang tập gym, nam thanh niên đột ngột gục xuống, mất ý thức. Nhân viên phòng tập đã ép tim, gọi cấp cứu 115 đưa bệnh nhân tới bệnh viện.
Hà Nội: Người đàn ông ngừng tim khi chơi tennisBệnh nhân nhập viện khi hôn mê sâu, vô tâm thu, rung thất kéo dài sau khi đột ngột ngã gục lúc chơi tennis, chưa được cấp cứu ban đầu.
"Nhờ mọi người, em đã được sống, được học tiếp"“Có lúc, em nghĩ mình sẽ không kịp tốt nghiệp. Nhưng nhờ mọi người, em đã được sống, được học tiếp. Em biết ơn vô cùng!", em Hà Ngọc Tú xúc động nói khi được hồi sinh sau ca mổ tim.
Dành 6 tiếng mỗi ngày lướt mạng, người dùng dễ bị trả giáTội phạm mạng đang lựa chọn đánh vào tâm lý nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo.
50 năm đi tìm vết mổ 1,5cm tái sinh hàng nghìn trẻ em mang “án tử”Từ chỗ biết bệnh mà bác sĩ bất lực vì thiếu trang thiết bị, giờ đây, các bác sĩ Việt có thể mổ cho trẻ nặng chỉ vài cân, bằng kỹ thuật ngang tầm thế giới.