1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 200 triệu đồng đến với 4 mẹ con lang bạt, chia nhau từng thìa mì tôm

Trung Thi

(Dân trí) - Chồng để lại 3 con cho chị Hạnh nuôi nấng, không tiền bạc, nhà cửa, người mẹ đơn thân dắt các con lang bạt, chia nhau từng thìa mì tôm. Thương hoàn cảnh, bạn đọc giúp đỡ 4 mẹ con hơn 200 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí cùng ông Ksor Y Phun, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh (Phú Yên), vừa trao biển tượng trưng số tiền 135.683.116 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới 4 mẹ con chị Vũ Thị Hạnh (28 tuổi) trú khu phố 7, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Hơn 200 triệu đồng đến với 4 mẹ con lang bạt, chia nhau từng thìa mì tôm - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng số tiền 135.683.116 đồng bạn đọc ủng hộ tới chị Hạnh và các con thơ (Ảnh: Minh Châu).

Toàn bộ số tiền bạn đọc ủng hộ đã được báo Dân trí chuyển vào tài khoản cá nhân của chị Hạnh. Ngoài ra, chị Hạnh còn được bạn đọc giúp đỡ trực tiếp hơn 70 triệu đồng.

Chị Vũ Thị Hạnh là nhân vật trong bài viết "Không có tiền đóng trọ, 4 mẹ con lang bạt, chia nhau từng thìa mì tôm".

19 tuổi, chị Hạnh kết hôn và lần lượt sinh được 3 con. Cả 2 vợ chồng Hạnh đều không có việc làm ổn định, chủ yếu ai thuê gì làm nấy. Vào năm 2020, người chồng mắc bệnh lao phổi, sau đó, lặng lẽ bỏ 4 mẹ con ở lại phòng trọ, rời đi.

Túng quẫn, không có nổi 500.000 đồng để đóng tiền trọ, 4 mẹ con dắt díu rời đi. May mắn, chị Hạnh và các con được một người cô tốt bụng cho ở nhờ trong căn nhà cũ bỏ hoang.

Hơn 200 triệu đồng đến với 4 mẹ con lang bạt, chia nhau từng thìa mì tôm - 2

Hạnh và 3 con thơ dại (Ảnh: Trung Thi).

Để có cái ăn cho 3 con thơ, hằng ngày, chị Hạnh dắt theo các con gánh hàng rong bán quà vặt cho học sinh trước cổng trường tiểu học. Mùa đông giá rét, mấy cháu tuổi nhỏ mặc không đủ ấm rồi bị sốt, ho, viêm phế quản nên chị Hạnh phải ở nhà chăm con. Những ngày nghỉ bán, 4 mẹ con lại rơi vào cảnh thiếu ăn, vất vả đủ bề.

Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ chị Hạnh và 3 con thơ số tiền hơn 200 triệu đồng.

Xúc động khi nhận số tiền lớn từ bạn đọc Dân trí, chị Hạnh chia sẻ: "Liên tục nhận được sự động viên, hỏi thăm cũng như hỗ trợ của bạn đọc, 4 mẹ con em rất xúc động và trân quý. Với số tiền hơn 200 triệu đồng mà bạn đọc giúp đỡ, em sẽ chắt chiu, dành dụm cho 3 con ăn học".

Hơn 200 triệu đồng đến với 4 mẹ con lang bạt, chia nhau từng thìa mì tôm - 3

Khó khăn, chị Hạnh và các con chia nhau từng thìa mì tôm lót dạ (Ảnh: Trung Thi).

Chị Hạnh gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí cùng quý bạn đọc đã hỗ trợ gia đình trong thời gian qua.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Ksor Y Phun, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, bạn đọc đã giúp đỡ chị Hạnh có một khoản tiền lớn trang trải khó khăn, dành dụm cho 3 con ăn học.

Đồng thời, lãnh đạo huyện căn dặn chị Hạnh chi tiêu số tiền bạn đọc hỗ trợ một cách hợp lý, cố gắng nuôi dạy 3 con lớn khôn, trở thành công dân có ích cho xã hội.