1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp người mẹ già nuôi 2 con tàn tật hơn 70 triệu đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Bà Lựu năm nay tròn 70 tuổi, già yếu, chân đi từng bước khó khăn nhưng vẫn gánh gồng nuôi 2 con tàn tật. Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình bà Lựu hơn 70 triệu đồng.

Phóng viên báo Dân trí cùng ông Trần Minh Trí, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa vừa trao biển tượng trưng số tiền 71.043.502 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới bà Võ Thị Lựu (70 tuổi) trú xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản của bà Lựu.

Bạn đọc giúp người mẹ già nuôi 2 con tàn tật hơn 70 triệu đồng - 1

Phóng viên báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao bảng tượng trưng số tiền 71.043.502 đồng bạn đọc ủng hộ tới bà Võ Thị Lựu (Ảnh: Minh Châu).

Bà Võ Thị Lựu là nhân vật trong bài viết "Mẹ già đi từng bước run run nhặt ve chai, gánh gồng nuôi 2 con tàn tật" được báo Dân trí đăng vào ngày 13/2.

Bà Lựu ly hôn với chồng vào năm 33 tuổi. Gần 40 năm qua, một mình bà gồng gánh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" không kể ngày đêm nuôi 4 người con (2 trai, 2 gái).

Trong 4 người con của bà Lựu, con trai lớn Dương Trung mắc tâm thần phân liệt từ nhỏ, các chị em còn lại đều khỏe mạnh. Khi lớn khôn, 2 người con gái của bà Lựu lần lượt lên xe hoa về nhà chồng, còn 2 anh em Trung và Đức sinh sống cùng mẹ.

Bạn đọc giúp người mẹ già nuôi 2 con tàn tật hơn 70 triệu đồng - 2

70 tuổi, một mình bà Lựu gánh gồng nuôi 2 con trai bệnh tật (Ảnh: Trung Thi).

Bà Lựu thầm nghĩ, tuổi xế chiều, bà nương tựa các con. Thế nhưng biến cố xảy ra, năm 27 tuổi, con trai út Tấn Đức trên đường đi làm về gặp tai nạn giao thông. Cú va chạm mạnh khiến Đức bị chấn thương sọ não.

Do vết thương quá nặng nên dù mạng sống giữ được nhưng anh Đức gần như bại liệt, trí tuệ không minh mẫn và không thể giao tiếp được.

Hoàn cảnh gia đình 2 con gái khó khăn, còn anh em Trung, Đức ngờ nghệch bệnh tật nên bao nhiêu gánh nặng đổ lên tấm lưng còng của bà Lựu. Hàng ngày, để có cái ăn cho các con, từ tờ mờ sớm, bà Lựu lặn lội đi cùng làng, ngõ xóm nhặt ve chai, nhôm nhựa, hễ ai bán bà mua, được tặng thì mẹ già mừng rỡ vì bữa cơm của con sẽ có thêm ít rau, ít thịt.

Bạn đọc giúp người mẹ già nuôi 2 con tàn tật hơn 70 triệu đồng - 3

Sau tai nạn giao thông, con trai út của bà Lựu bại liệt, trí tuệ không minh mẫn và không thể giao tiếp được (Ảnh: Trung Thi).

Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ 3 mẹ con bà Lựu số tiền 71.043.502 đồng.

Với số tiền bạn đọc giúp đỡ, cán bộ UBND xã Hòa Mỹ Đông đã hỗ trợ bà Lựu làm một sổ tiết kiệm 60 triệu đồng, phần còn lại dành cho chi tiêu lúc ngặt nghèo của gia đình.

"Tôi cảm ơn mọi người nhiều. Được mọi người giúp đỡ mà 3 mẹ con có khoản tiền để dành lỡ có đau ốm thì rút ra mà mua thuốc thang. Mừng lắm!", bà Lựu xúc động chia sẻ.

Ông Trần Minh Trí, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, bày tỏ cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Lựu, đồng thời gửi một phần quà để giúp đỡ trang trải sinh hoạt của gia đình.

Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để 3 mẹ con bà Lựu thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh theo quy định. Bên cạnh đó, các hội đoàn thể của địa phương cần thường xuyên cử lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ bà Lựu trong các sinh hoạt hằng ngày.