1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mái ấm kiên cố của người phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ sau 10 năm ở nhờ

Trung Thi

(Dân trí) - Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 150 triệu đồng, người phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ đã xây được mái ấm kiên cố sau 10 năm ở nhờ.

"Mấy mẹ con năm nay được ăn tết trong nhà mới. Mừng lắm!", giọng vui mừng, chị Châu Thị Thân trú xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên nói qua điện thoại với phóng viên Dân trí.

Chị Thân là mẹ của 2 cháu nhỏ trong bài viết "Hai đứa trẻ mồ côi cha mua mì tôm từng gói, mua trứng từng quả" được báo Dân trí đăng ngày 12/10.

Mái ấm kiên cố của người phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ sau 10 năm ở nhờ - 1

Được bạn đọc ủng hộ hơn 150 triệu đồng chị Thân xây nhà mới khang trang (Ảnh: Trung Thi).

Chồng chị Thân mất hơn 10 năm trước vì bệnh hiểm nghèo để lại 2 con thơ dại. Một mình chị Thân dãi dầu mưa nắng, toàn tâm toàn ý nuôi các con ăn học, không mơ tưởng gì đến chuyện "đi bước nữa".

Nghèo khó, không còn nơi để về nên 3 mẹ con chị Thân xin sống nhờ trong căn nhà tình thương rộng chừng hơn 10m2 của bà nội. Ngôi nhà nhỏ, xuống cấp sau nhiều năm xây dựng. Mái hiên bị gió bão xé toạc còn lại tấm tôn hoen gỉ. Ở đây còn không có nhà vệ sinh nên 3 mẹ con khổ sở trong việc tắm rửa, giặt giũ.

Mái ấm kiên cố của người phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ sau 10 năm ở nhờ - 2

Chị Thân và 2 con nhỏ ở nhờ trong ngôi nhà xuống cấp của bà nội gần 10 năm (Ảnh: Trung Thi).

May mắn, số phận lại mỉm cười với 3 mẹ con chị Thân, khi được hàng ngàn tấm lòng bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ với số tiền hơn 150 triệu đồng. Với số tiền này, chị Thân cất được một mái ấm kiên cố.

Ngôi nhà vừa được chị Thân xây dựng khá khang trang, sạch sẽ với diện tích hơn 60m2, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và bếp, sàn nhà được lát gạch men, mái ngói, có khu nhà vệ sinh.

Mái ấm kiên cố của người phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ sau 10 năm ở nhờ - 3

Mái nhà được lợp ngói chắc chắn, mát mẻ (Ảnh: Trung Thi).

Gặp lại phóng viên trong mái ấm mới, chị Thân nhắc đi nhắc lại chuyện gia đình được sống ở ngôi nhà "trong mơ" này là nhờ tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí và mạnh thường quân gần xa.

"Về nhà mới, mấy đêm liền mình không ngủ được vì quá mừng. Thực sự ngay cả trong mơ, mình cũng không nghĩ cuộc đời 3 mẹ con sẽ có một mái ấm kiên cố như thế này. Mừng lắm! 3 mẹ con được như ngày hôm nay cũng nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí", chị Thân xúc động nói.

Chia sẻ thêm, người phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ cho biết ngoài được xây nhà mới, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, địa phương cũng quan tâm tặng 3 suất quà gồm bánh, kẹo, mứt, hạt dưa và tiền mặt để 3 mẹ con vui đón Tết cổ truyền.

Mái ấm kiên cố của người phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ sau 10 năm ở nhờ - 4

Chị Thân không giấu được vui mừng khi được bạn đọc giúp đỡ xây mái ấm mới (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nguyễn Bá Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa) - chia sẻ, trong thời gian qua, bạn đọc Dân trí đã quan tâm hỗ trợ nhiều trường hợp khó khăn của địa phương, việc làm này góp phần đảm bảo an sinh, giải quyết cái khó trong lúc ngặt nghèo của người dân trên địa bàn xã.

Điển hình như hoàn cảnh của 3 mẹ con chị Châu Thị Thân. Có nhà cửa mới và an toàn, chị Thân an tâm hơn để làm ăn, qua đó từng bước vươn lên cuộc sống, thoát nghèo.

Mái ấm kiên cố của người phụ nữ đơn thân nuôi 2 con nhỏ sau 10 năm ở nhờ - 5

Ngôi nhà mới của chị Thân có diện tích hơn 60m2 (Ảnh: Trung Thi).

"Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã tạo kết nối giữa bạn đọc với những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Qua đó, bạn đọc có điều kiện quan tâm hỗ trợ những cảnh đời cơ cực để họ có thể thoát cảnh ngặt nghèo. Bản thân tôi mong chương trình sẽ ngày càng phát triển để thêm nhiều hoàn cảnh thương tâm được giúp đỡ, vươn lên trong cuộc sống", Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Đông chia sẻ.

Bạn đọc Dân trí giúp người mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ xây nhà mới (Video: Trung Thi).