1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 185 triệu đồng đến với bé trai bị biến dạng khuôn mặt do ung thư máu

Dương Nguyên

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết "Bé trai 8 tuổi biến dạng khuôn mặt vì ung thư máu, xin mẹ về nhà chịu đau", bạn đọc đã chung tay ủng hộ gia đình số tiền hơn 185 triệu đồng.

Chiều 9/12, phóng viên Dân trí cùng đại diện UBND xã Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã đến thăm và trao bảng biểu trưng số tiền 58.485.000 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Hà, trú thôn Thanh Sơn, xã Cẩm Quan.

Đây là số tiền bạn đọc tiếp tục giúp đỡ gia đình chị Hà thông qua Chương trình Nhân ái. Số tiền này đã được báo Dân trí kết chuyển tới gia đình chị Hà trước đó.

Hơn 185 triệu đồng đến với bé trai bị biến dạng khuôn mặt do ung thư máu - 1

Phóng viên Dân trí cùng ông Chu Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan, trao bảng biểu trưng số tiền của bạn đọc cho gia đình chị Hà (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ngoài ra, theo chị Hà, thời gian qua, bạn đọc cũng ủng hộ trực tiếp qua tài khoản của gia đình số tiền gần 130 triệu đồng. Như vậy, đến nay, gia đình chị Hà đã được giúp đỡ số tiền hơn 187 triệu đồng.

Chị Hà là mẹ của bé Trần Bảo Long (8 tuổi) - nhân vật trong bài viết Bé trai 8 tuổi biến dạng khuôn mặt vì ung thư máu, xin mẹ về nhà chịu đau.

Đầu năm 2023, bé Long được phát hiện mắc căn bệnh ung thư máu dòng tủy.

Kể từ ngày con trai được phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà bỏ hẳn công việc đang làm thuê.

Suốt 9 tháng qua theo con đi chữa bệnh, chị Hà cùng chồng không làm được gì, tài sản thì khánh kiệt. Họ chỉ còn cách chạy vạy vay mượn khắp nơi. Số tiền điều trị lên đến hơn 400 triệu đồng.

Hơn 185 triệu đồng đến với bé trai bị biến dạng khuôn mặt do ung thư máu - 2

Chị Hà cùng con trai trong thời gian ở bệnh viện (Ảnh: Ngọc Hà).

Trong khi đó, tình trạng bệnh của bé Bảo Long ngày càng nặng với triệu chứng nổi hạch, phù nề khắp người đến biến dạng cả khuôn mặt.

Chị Hà cho hay sau khi hoàn cảnh của gia đình chị được báo Dân trí đăng tải vào ngày 23/11, nhiều bạn đọc trên khắp cả nước đã gọi điện, nhắn tin động viên và cùng chung tay ủng hộ gia đình số tiền nêu trên.

"Xin cảm ơn tập thể báo Dân trí và bạn đọc của quý báo cùng chính quyền địa phương, bà con lối xóm đã chia sẻ, hỗ trợ gia đình chúng tôi", chị Hà xúc động bày tỏ.

Thay mặt chính quyền, ông Chu Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan, cho biết thời gian qua, các tổ chức đoàn thể xã, thôn cũng đứng ra kêu gọi ủng hộ để gia đình có thêm kinh phí lo điều trị cho cháu.

"Tuy nhiên, với điều kiện địa phương, số tiền giúp đỡ còn hạn chế. Giữa lúc gia đình chị Hà gặp khó khăn thì được báo Dân trí và bạn đọc của quý báo giúp đỡ kịp thời. Số tiền này sẽ giúp gia đình chị Hà vơi bớt khó khăn", ông Hoàng chia sẻ.