1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 166 triệu đồng đến với mẹ già 80 tuổi nuôi đàn con tâm thần và 3 cháu mồ côi

(Dân trí) - Gặp lại bà, vẫn cái cảm giác thương thương, tội nghiệp khi ở độ tuổi 80 nhưng bà vẫn phải lầm lũi chăm bẵm đàn con và 3 đứa cháu không có bố. Bà kể thời gian qua được sự quan tâm của mọi người nên gia đình cũng có thêm phần kinh tế để chăm lo cho các cháu học hành và ăn uống.

Bà là nhân vật trong bài viết: “Xót xa mẹ già 80 tuổi nuôi đàn con tâm thần và 3 cháu mồ côi” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 17/7. Chồng mất đã lâu, để lại gánh nặng đàn con 4 người đều bị nhiễm chất độc màu da cam cho một mình bà chăm bẵm. Cuộc sống càng khó khăn, vất vả hơn khi có thêm 3 đứa cháu nhưng bà hoàn toàn không biết bố các cháu là ai. Xót xa cho hoàn cảnh gia đình mình, bà lại càng trăn trở nhiều điều bởi sức già, lực kiệt bà không thể sống mãi để làm chỗ dựa cho các con và các cháu.

Ở độ tuổi 80, bà Như vẫn là trụ cột gia đình cho 4 người con nhiễm chất độc da cam và 3 đứa cháu không có bố.
Ở độ tuổi 80, bà Như vẫn là trụ cột gia đình cho 4 người con nhiễm chất độc da cam và 3 đứa cháu không có bố.
Tương lai mịt mờ cua 3 đứa cháu khi không có bố, mẹ thì đờ đẫn không biết gì, bà ngoại thì già yếu.
Tương lai mịt mờ cua 3 đứa cháu khi không có bố, mẹ thì đờ đẫn không biết gì, bà ngoại thì già yếu.

Ở độ tuổi 80 nhưng hàng ngày bà vẫn cần mẫn ra đồng, lúc thì chăm lúa, lúc lại bắt con ốc, con cua để về làm bữa cơm cho cả nhà. Nhìn dáng còng còng, khắc khổ của bà ai cũng xót ruột nhưng để tìm được phương án lâu dài giúp bà thì bất lực. 4 người con ai cũng đờ đẫn, 3 đứa cháu thì còn nhỏ dại nên không giúp được bà nhiều thành ra ở độ tuổi gần đất xa trời, bà vẫn phải là chỗ dựa cho 7 con người trong nhà.

Cái dáng ngồi thờ thẫn của bà khi nghĩ về tương lai của các con, các cháu khiến nhiều người xót xa.
Cái dáng ngồi thờ thẫn của bà khi nghĩ về tương lai của các con, các cháu khiến nhiều người xót xa.

Hoàn cảnh đáng thương của bà sau khi được báo điện tử Dân trí đăng tải đã nhận được sư quan tâm của đông đảo bạn đọc. Có mặt cùng bà tại cơ quan báo điện tử Dân trí, bác Nguyễn Đình Bình – Chủ tịch hội da cam xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên phấn khởi cho biết: “Có nhiều người gửi gạo cho bà, gửi tiền rồi những vật dụng cần thiết nữa. Tại xã anh em chúng tôi cũng đi nhận rồi gửi về tận nhà giúp bà vì bà đi lại không tiện. Nhận được quà của mọi người giúp, bà vui lắm nên chúng tôi cũng thấy phấn khởi và biết ơn quý báo lắm”.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, bà xúc động kể chuyện được nhiều người quan tâm, giúp đỡ.
Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, bà xúc động kể chuyện được nhiều người quan tâm, giúp đỡ.
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao tận tay bà số tiền mọi người giúp đỡ.
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao tận tay bà số tiền mọi người giúp đỡ.

Lần gặp lại này, ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí đã trao tận tay bà số tiền 166.385.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong 2 tuần 3/7 +4/7. Bất ngờ và xúc động trước số tiền quá lớn, bà rưng rưng gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Thay mặt cho chính quyền địa phương, bác Nguyễn Đình Bình cho biết sẽ cùng gia đình làm sổ tiết kiệm cho bà để bà có kinh phí trang trải cho cuộc sống sau này.

Phạm Oanh