1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 165 triệu đồng đến với bé Nhật Lệ

(Dân trí) - Tuần qua, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Nông Thị Thảo (mẹ bé Nhật Lệ) số tiền 165.745.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái tuần 1, 2 và 3 tháng 6 năm 2018.

Trao quà nhân ái đến với gia đình bé Nhật Lệ
Trao quà nhân ái đến với gia đình bé Nhật Lệ

Đang háo hức chờ vào lớp 1, bé Nông Thị Nhật Lệ (sinh năm 2012, dân tộc Tày, ngụ thôn 8, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk) bỗng nhiên ngã bệnh nặng, đi viện mới biết con bị ung thư máu.

Do thể trạng bé không tốt nên khó đáp ứng thuốc, lại khó tìm ven để truyền hóa chất. Trong đợt truyền hóa chất đầu tiên, ven truyền ở chân bé Nhật Lệ bị cháy và vết thương hoại tử dần. Ban đầu vết cháy chỉ ở phần da, nhỏ như đầu ngón tay; sau lan rộng dần ra và ăn sâu vào thịt. Sau đợt truyền hóa chất thứ nhất, các bác sĩ bệnh viện Ung bướu phải chuyển bé sang bệnh viện Nhi đồng để điều trị vết thương hoại tử, lấy 1 phần da trên mông để ghép vào vết thương trên.

Gắng gượng mãi đến tháng 5/2018, gia đình chị Nông Thị Thảo (mẹ bé Nhật Lệ) vay mượn thêm tổng cộng 60 triệu đồng mới có chi phí cho bé vào thuốc đợt 3. Nhưng đúng lúc này, vết thương hoại tử ở cổ chân lại tái phát, mảng da ghép bị kéo căng và rách ra. Vì căn bện ung thư hệ tạo huyết và trong quá trình vào thuốc nên vết thương của bé rất khó lành, vết rách ngày càng lớn và không khép da được khiến bé Nhật Lệ đau nhức ghê gớm cả tháng qua. Do đang vào hóa chất nên bác sĩ yêu cầu đợi xong đợt thuốc sẽ chuyển qua bệnh viện Nhi đồng điều trị tiếp vết hoại tử và ghép da lần 2.

Chị Thảo nghẹn ngào tâm sự: “Nhà em cố lắm mới cho con vào được đợt thuốc thứ 3. Giờ còn 3 đợt thuốc và ca phẫu thuật ghép da nữa mà em chẳng biết tìm đâu ra. Nợ nần nhiều quá nên người thân không còn dám cho mượn nữa vì ai cũng biết nhà em chẳng trả nổi”.

Sau khi hoàn cảnh gia đình được đăng tải, nhiều bạn đọc đã quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình chị Thảo tiếp tục điều trị cho Nhật Lệ.

Tuần qua, báo điện tử Dân trí cũng đã làm thủ tục kết chuyển đến chị Nông Thị Thảo số tiền 165.745.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái tuần 1, 2 và 3 tháng 6 năm 2018.

Chị Thảo tâm sự: “Bé mới nhập viện để xét nghiệm tủy đồ, bác sĩ đợi ổn sẽ chuyển qua bệnh viện Nhi đồng để ghép lại da ở vết loét cổ chân. May nhờ có các anh chị báo Dân trí và các nhà hảo tâm trợ giúp nên gia đình em có kinh phí để mạnh dạn cho bé nhập viện, không còn lo chạy vậy vay tiền như ngày trước nữa. Em không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ và động viên em trong lúc khó khăn như thế này!”.

Tùng Nguyên