1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 155 triệu đồng đến với bé trai mắc bệnh viêm màng não mủ

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Với số tiền 155.247.500 đồng bạn đọc giúp đỡ cháu Bùi Bảo Khang (19 tháng tuổi, mắc bệnh viêm màng não mủ), gia đình sẽ cố gắng chạy chữa thật tốt cho cháu.

Phóng viên báo Dân trí vừa đến thăm và làm thủ tục trao số tiền 105.247.500 đồng độc giả ủng hộ đến mẹ con chị Bùi Thị Luyến (30 tuổi, trú khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An). Chị Luyến là nhân vật trong bài viết "Con đầu đuối nước, con út mắc bệnh não, mẹ nghèo bất lực cầu cứu".

Chị Luyến cho biết, ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua chương trình nhân ái báo Dân trí kết chuyển, qua tài khoản riêng của chị còn nhận được hơn 50 triệu đồng. Như vậy, đến thời điểm này chị Luyến đã nhận được 155.247.500 đồng.

Hơn 155 triệu đồng đến với bé trai mắc bệnh viêm màng não mủ - 1

Phóng viên báo Dân trí làm thủ tục trao quà bạn đọc tới chị Luyến.

"Mẹ con em xin chân thành cảm ơn độc giả và báo Dân trí rất nhiều. Hiện nay với số tiền này, em cố gắng chạy chữa cho con thật tốt để không phụ lòng giúp đỡ của bạn đọc", chị Luyến tâm sự.

Con trai chị Luyến là cháu Bùi Bảo Khang, 19 tháng tuổi bị viêm màng não mủ. Ngày con đổ bệnh, chị Luyến được bác sĩ nói diễn biến nặng theo từng ngày nên cần phẫu thuật cấy điện cực ốc tai gấp, chi phí 500 triệu đồng nếu để lâu sẽ không còn hi vọng. 

"Từ một đứa trẻ đang tập đi, tập nói, giờ con ngồi không vững nữa rồi. Bác sĩ nói con phải điều trị vật lý trị liệu thời gian lâu dài mới có hi vọng đi lại như trước. Vợ chồng tôi đang cho cháu điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh với hi vọng con sẽ tốt lên. Hiện con tôi tai đã điếc và không nghe được, gia đình rất lo lắng không biết phải như thế nào nữa", chị Luyến nói.

Hơn 155 triệu đồng đến với bé trai mắc bệnh viêm màng não mủ - 2

Mẹ con chị Luyến đang ở tạm căn nhà của chị gái cho mượn.

Chị Luyến từng trải qua đau khổ khi đổ vỡ hôn nhân và nỗi đau mất con. Chị kể, 19 tuổi, chị đã kết hôn. Nhưng rồi, khi mang thai được 3 tháng thì xảy ra biến cố khiến 2 vợ chồng ly thân. Chị bụng mang dạ chửa về nương nhờ nhà mẹ ruột.

Con trai đầu lòng được 15 tháng, vừa chập chững tập đi, tập nói thì không may bị đuối nước. Nỗi nhớ thương con giằng xé suốt một thời gian dài khiến chị Luyến ngã gục. Sau này, gia đình, bạn bè động viên, chị Luyến mới nguôi ngoai được phần nào. Gần 4 năm sau ngày con mất, vợ chồng Luyến chính thức ly hôn.

Hơn 155 triệu đồng đến với bé trai mắc bệnh viêm màng não mủ - 3

Cháu Khang được đưa về Nghệ An điều trị căn bệnh viêm màng não và tập vật lý trị liệu.

5 năm trước, chị Luyến quen rồi chung sống với anh Phan Xuân Hải (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) như vợ chồng. Anh Hải làm nghề bốc vác hàng hóa thuê ở khu vực chợ Vinh. Chị Luyến làm thuê cho một tiệm nail gần đó. Không đất đai, nhà cửa, họ mượn tạm gian nhà cũ của người chị gái ở để tiện công việc.

"Suốt nhiều năm mỏi mòn chờ đợi mụn con vẫn chưa thành hiện thực, làm được đồng nào, vợ chồng tôi tích góp, vay mượn thêm để đi thăm khám, điều trị hiếm muộn. Rồi hạnh phúc cũng mỉm cười khi tôi mang thai bé Khang. Vì một số lý do cá nhân, vợ chồng tôi chưa đăng ký kết hôn nên con tôi sinh ra vẫn mang họ mẹ", chị Luyến chia sẻ thêm.

Hơn 155 triệu đồng đến với bé trai mắc bệnh viêm màng não mủ - 4

Những tháng ngày cháu Khang điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội.

Sinh ra, bé Khang là một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh. Đến 15 tháng tuổi, bé có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe như thường xuyên sốt nhẹ, đêm nằm ngủ cứ nghiến răng, tai chảy mủ. Đưa con đi khám, bác sĩ chẩn đoán bị viêm tai giữa nên cho thuốc về nhà điều trị. Sau đó bé Khang lên cơn co giật, đến bệnh viện thì được kết luận bị viêm màng não mủ.

Vì căn bệnh chuyển biến rất nhanh theo chiều hướng xấu nên bé Khang được chuyển gấp ra Hà Nội phẫu thuật gắn van dẫn lưu trong não và điều trị.

Suốt nhiều tháng qua, chị Luyến ôm con nằm viện. Lo lắng, anh Hải cũng nghỉ nghề bốc vác để ra Hà Nội phụ vợ túc trực, chăm sóc con, không thể làm gì kiếm thu nhập.

Khi hoàn cảnh gia đình chị Luyến được đăng tải trên báo Dân trí, nhiều bạn đọc đã chia sẻ, động viên, giúp bé Khang có thêm tiền chữa trị bệnh tật.