1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 132 triệu đồng đến với cậu bé Việt Anh bị ung thư hạch

(Dân trí) - Bố bị tai nạn, mẹ đi lấy chồng, bản thân cậu bé Việt Anh lại bị ung thư hạch nên em chỉ còn biết dựa vào ông bà ngoại. Lần trở ra Hà Nội này, hai ông cháu có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí để nhận số tiền 132.060.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 5/10.

Việt Anh là cậu bé đáng thương trong bài viết: “Bố tai nạn, mẹ đi lấy chồng, tính mạng bé 9 tuổi bị đe dọa từng ngày vì ung thư hạch”. Đã không có những đấng sinh thành bên cạnh, Việt Anh còn phải đối mặt với tử thần bởi căn bệnh ung thư hạch. Ông ngoại của cậu bé là bác Nguyễn Xuân Cầm khắc khổ, nghèo túng nhưng vì muốn cứu cháu nên đã lặn lội từ Quảng Bình ra Hà Nội cho cháu đi bệnh viện.

Việt Anh bị ung thư hạch nên phải theo điều trị hóa chất.
Việt Anh bị ung thư hạch nên phải theo điều trị hóa chất.

Bác Cầm tâm sự: “Giá mà cháu có bố mẹ bên cạnh thì bác cũng không phải vất vả và lo nghĩ như hiện tại. Nó tội nghiệp lắm, lúc nào cũng thèm có bố mẹ thôi nên ông bà thương lắm. Giờ cháu lại mắc bệnh hiểm nghèo khiến ông bà lo không ăn, không ngủ được, muốn cứu cháu nhưng không có tiền cho đi chữa bệnh”.

Hai ông cháu nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.
Hai ông cháu nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Được sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, lần này trở ra Hà Nội, hai ông cháu nhận số tiền 132.060.000 đồng. Quá bất ngờ vì số tiền lớn, bác Cầm xúc động gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Có số tiền này bác tạm thời yên tâm trong việc tiếp tục chữa trị bệnh cho cháu Việt Anh.

Phạm Oanh