1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3770:

Hoàn cảnh đáng thương của chàng trai một tay dành cơ hội cứu mẹ

(Dân trí) - Huỳnh gặp nạn dẫn đến chấn thương sọ não, liệt nửa người. Trong khi bệnh tình đang có những tiến triển, thì chàng trai 23 tuổi cứ nằng nặc đòi ra viện để dành cơ hội cứu mẹ ung thư.

Nhận được thông tin từ phòng Công tác xã hội, bệnh viện Châm cứu TW, (Hà Nội), về bệnh nhân có hoàn cảnh vô cùng éo le, Hồ Viết Huỳnh, 23 tuổi (trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt.

Hoàn cảnh đáng thương của chàng trai một tay dành cơ hội cứu mẹ - 1
Hoàn cảnh đáng thương của chàng trai một tay dành cơ hội cứu mẹ - 2
Gặp nạn đêm mùng 1 tết 2020, chàng trai 23 tuổi bị mất cánh tay trái, chấn thương sọ não, liệt nửa người

Chị Phan Thị Tý (53 tuổi), mẹ của Huỳnh nước da vàng bủng của người bệnh lâu ngày, gương mặt chị phờ phạc, mệt mỏi dường như không còn sức sống nhưng vẫn phải bám trụ chăm con trong viện.

Gạt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má, chị Tý nghẹn nghào kể: Mắc ung thư vú từ năm 2012, lúc mới phát hiện chị Tý tích cực chữa trị nên bệnh tình có phần thuyên giảm.

Nhưng năm 2016 người chồng đột ngột qua đời, 2 con còn nhỏ, kinh tế khó khăn vì vậy mà căn bệnh của chị không được chữa trị thường xuyên, hiện đã di căn vào xương khiến chị đau nhức vô cùng.

Hoàn cảnh đáng thương của chàng trai một tay dành cơ hội cứu mẹ - 3
Người mẹ chăm con nơi bệnh viện thì mắc ung thư vú đã di căn vào xương

Chồng không còn, đồng lương giáo viên tiểu học về hưu trước tuổi của chị để lo cho cái ăn của 3 mẹ con còn chật vật, nên chị Tý không có tiền để nghĩ đến việc chữa bệnh.

Thương mẹ, học xong phổ thông Huỳnh năn nỉ với mẹ vay tiền ngân hàng để mua ô tô chạy Taxi. Không ngờ, mới chạy Taxi được hơn năm, vẫn nợ ngân hàng hơn 200 triệu đồng, thì Huỳnh bất ngờ gặp nạn…

“Hôm đó là đêm mồng 1 tết âm lịch năm 2020, muốn kiếm thêm chút tiền cho mẹ chữa bệnh nên dù là ngày tết thằng bé vẫn cố gắng chạy thêm. Có lẽ vì quá mệt nên trên đường lái xe về nhà, cháu nó không làm chủ được tay lái gặp rồi tai nạn.

Mọi người báo tin, tôi vào thẳng bệnh viện thì cháu nó vẫn hôn mê bất tỉnh, cánh tay trái gãy lìa. Nhìn thấy cháu nó như thế tôi không chịu nổi, mọi người phải đưa vào cấp cứu. Dù lúc ấy tôi như đã kiệt sức, nhưng cố gượng dậy vì bố cháu không còn, em gái nó thì còn nhỏ, mình mà gục ngã thì ai cứu con đây…”, chị Tý đau buồn tâm sự.

Hoàn cảnh đáng thương của chàng trai một tay dành cơ hội cứu mẹ - 4
Nhiều lúc căn bệnh hành hạ, khiến chị vô cùng đau đớn, nhưng giấu con trai chị cắn răng chịu đựng

Tiếp theo là hành trình theo con khắp các bệnh viện, do vết thương quá nặng nên các bác sĩ buộc phải cắt bỏ cánh tay trái của Huỳnh. Nhiều lúc chăm con nơi bệnh viện, căn bệnh ung thư vú hành hạ, khiến chị Tý đau đớn vô cùng. Nhưng giấu con trai người mẹ này vẫn cắn răng chịu đựng.

Nợ cũ chưa trả được, nợ mới lại chồng chất, để con được chữa trị, chị Tý đã phải gõ cửa vay mượn khắp mọi nơi từ ngân hàng, anh em, đến lãi ngoài hơn 200 triệu nữa. Lần này đưa con xuống bệnh viện mà trong nhà chị Tý chẳng có lấy một đồng.

Hoàn cảnh đáng thương của chàng trai một tay dành cơ hội cứu mẹ - 5
Chồng qua đời năm 2016, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, con trai gặp nạn “thập tử nhất sinh”, lại nợ nần chồng chất, chị Tý đã lâm vào cảnh cùng cực, bế tắc

Trước hoàn cảnh của mẹ con chị Tý, bác sĩ Nguyễn Ngọc Cảnh – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Châm cứu TW ái ngại cho biết, bệnh nhân Huỳnh bị chấn thương sọ não gây tổn thương não do thiếu máu não kéo dài, hiện bị liệt 2 nửa người, cứng khớp gối 2 bên, tay trái đã được phẫu thuật cắt bỏ trước đó. Qua 2 tháng điều trị Huỳnh có tiến triển rõ rệt, hiện Huỳnh tỉnh táo, nhận thức và trò chuyện bình thường.

Huỳnh còn quá trẻ, em ấy mới 23 tuổi còn nhiều cơ hội để hồi phục, nhưng phải điều trị tích cực lâu dài và tốn kém bởi phải sử dụng thêm các loại thuốc ngoài danh mục Bảo hiểm y tế, ngoài ra còn chi phí ăn uống đi lại. Trong khi Huỳnh có hoàn cảnh quá éo le, bố mất, mẹ mắc ung thư.

Bệnh tình của Huỳnh đang có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng cũng là lúc gia đình không thể cố được nữa vì không vay được tiền điều trị. Đây là điều rất đáng tiếc nếu như Huỳnh phải dừng việc điều trị tại đây”.

Hoàn cảnh đáng thương của chàng trai một tay dành cơ hội cứu mẹ - 6
Thấy mẹ đau đớn, Huỳnh nằng nặc đòi ra viện, để dành cơ hội chữa bệnh cho mẹ

Chị Trương Tố Quyên, Phó Trưởng phòng Công tác Xã hội của bệnh viện Châm cứu TW chia sẻ: “Thật xót xa khi người mẹ mắc ung thư vú giai đoạn cuối, vẫn phải nén đau chăm sóc cho con. Có lần, chị Tý kiệt sức đến ngất xỉu ngay tại phòng bệnh của con. Thấy mẹ đau đớn, Huỳnh cứ khóc và nằng nặc đòi ra viện không chữa nữa. Thấy em khóc mọi người cũng khóc theo.

Chồng chết, vợ ung thư, con gặp nạn, họ thực sự đã rơi vào cảnh khánh kiệt. Trước hoàn cảnh của gia đình chị Tý như vậy, chúng tôi rất ái ngại, và vô cùng lo lắng cho tính mạng của 2 mẹ con. Nên về phía khoa, phòng và bệnh viện tha thiết mong muốn báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để 2 mẹ con Huỳnh để có điều kiện chữa trị tiếp…”.

Chợt chị Tý ôm lấy ngực, mặt tái nhợt vì cơn đau bất ngờ, nhìn con đau đáu chị Tý khóc nấc lên. Chị đang lo sợ, lỡ chị mà chết đi rồi thì ai sẽ lo cho đứa con bất hạnh.

Thấy mẹ khóc, chàng trai không kìm nổi cảm xúc, em khóc theo nức nở rồi quay sang chúng tôi, giọng nghẹn lại: “Cháu đỡ rồi, cháu xin các bác, các cô cho cháu ra viện. Để còn dành chữa bệnh cho mẹ cháu, bố cháu mất rồi, anh em cháu không muốn mất mẹ nữa.…”.

Hoàn cảnh đáng thương của chàng trai một tay dành cơ hội cứu mẹ - 7

Huỳnh còn quá trẻ, em ấy mới 23 tuổi còn nhiều cơ hội để hồi phục. Xin hãy giúp mẹ con em có thêm cơ hội!

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3770: Chị Phan Thị Tý.

Địa chỉ: Làng Bãi Sở, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

ĐT 0963067339

Hiện Huỳnh đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Châm cứu TW.

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng