1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Phú Yên

Gia đình chị Nguyễn Thị Ca đã có nhà mới

(Dân trí) - Với sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí và các tấm lòng của nhà hảo tâm tại Phú Yên, ngôi nhà bằng đất sét xiêu vẹo của gia đình chị Nguyễn Thị Ca nay đã được thay bằng ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ.

Gia đình chị Nguyễn Thị Ca có 4 người, chị Ca và chồng vốn không có công ăn việc làm ổn định nên đời sống lâu nay bấp bênh, cộng với việc sinh 2 con ra đều thường xuyên đau ốm, nên đẩy anh chị vào tình thế khốn khổ. Chính vì vậy trong ngần ấy năm dù cố gắng tích góp nhưng hai vợ chồng không có tiền để sửa sang lại căn nhà làm bằng đất sét cách đây hàng chục năm, nay xiêu vẹo xuống cấp nặng nề.

Ngôi nhà cũ được làm bằng đất sét sắp sập của gia đình chị Ca
Ngôi nhà cũ được làm bằng đất sét sắp sập của gia đình chị Ca

Trước những khó khăn của gia đình, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ chị gần 40 triệu đồng để xây nhà mới. Ngoài ra, các mạnh thường quân ở Phú Yên cũng chung tay giúp đỡ gia đình chị 30 triệu đồng; chính quyền xã An Ninh Đông hỗ trợ 5 triệu đồng.

Từ số tiền mọi người ủng hộ, cùng anh em họ hàng cho mượn chị Nguyễn Thị Ca đã cất được ngôi nhà trị giá hơn 90 triệu đồng, rộng 60m2 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 bếp.

Đại diện chính quyền xã An Ninh Đông cùng các mạnh thường quân trong lễ trao nhà cho gia đình chị Ca
Đại diện chính quyền xã An Ninh Đông cùng các mạnh thường quân trong lễ trao nhà cho gia đình chị Ca

Đến thăm chị trong căn nhà khang trang, sạch sẽ chị Nguyễn Thị Ca xúc động nói: Gia đình tôi sống trong căn nhà tạm bợ 11 năm, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nên chưa bao giờ dám nghĩ là mình có ngày được ở trong 1 căn nhà khang trang như thế này. Nhờ sự quan tâm của bạn đọc báo Dân Trí và sự giúp đỡ của quý nhà hảo tâm tại Phú Yên mà gia đình tôi mới có ngày hôm nay.

Ngôi nhà được lót gạch sạch sẽ, tinh tươm
Ngôi nhà được lót gạch sạch sẽ, tinh tươm

“Mấy đêm rồi, tôi được nằm ngủ trong ngôi nhà mới mà cứ ngỡ như mơ vậy. Rất hạnh phúc chú ạ!. Từ nay các con tôi không phải chạy trốn khi trời mưa nữa, mùa đông không còn sợ lạnh nữa… tôi vô cùng biết ơn mọi người, một lần nữa tôi xin cám ơn báo Dân trí cùng các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã giúp tôi xây được ngôi nhà mà tôi hằng mong ước…” chị Ca tâm sự

Trung Thi