1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4514:

Thắt lòng cảnh bé gái 3 tuổi ôm chân cha cầu xin cha đừng chết

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Đau đớn vì bệnh tật khiến anh Nam cộc tính, hay la mắng con gái Trúc Phương... nhưng bé chưa từng giận. Mỗi lần cha lên cơn đau, nằm run trên võng, cô bé 3 tuổi ôm lấy chân cha, cầu mong đừng chết.

Bán nhà mà chưa thể cứu con

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Thanh Nam (SN 1995) và chị Lê Thị Trúc Ly (SN 1993), ông Đỗ Thành Như - Trưởng ấp Phước Hưng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TPHCM thở dài: "Từ ngày Nam phát bệnh, cha mẹ anh phải bán nhà, mượn đất cất chòi để ở. Giờ tiền chạy chữa tốn kém mà gia đình thu nhập bấp bênh, rất khó khăn".

Thắt lòng cảnh bé gái 3 tuổi ôm chân cha cầu xin cha đừng chết - 1

Người vợ trẻ bất lực trước cảnh khốn khó của gia đình, không biết kiếm đâu ra tiền nuôi con, chữa bệnh cho chồng (Ảnh: Tùng Nguyên).

Gia đình Nam không khá giả, nhưng cũng đủ ăn vì vợ chồng đều đi làm công nhân xưởng may, thu nhập cả hai hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Họ không túng thiếu, còn để dành được chút ít và lên kế hoạch sinh con.

Sau khi sinh bé Nguyễn Thị Trúc Phương (SN 2019), Trúc Ly ở nhà chăm con cho cứng cáp. Đầu năm 2020, Ly đang tính xin việc lại thì gặp giãn cách xã hội do Covid-19.

Trong những ngày giãn cách không đi làm được, Nam phải ra các cánh đồng quanh xã để mò cua, bắt ốc về cải thiện bữa cơm gia đình. Kiếm được cá thì đem bán cho người quen lấy tiền mua sữa cho con.

Lúc này, cơ thể Nam xuất hiện nhiều vết thâm đỏ, mệt mỏi, đau đầu mà anh không để ý vì tưởng dị ứng da khi lội ruộng nhiễm thuốc trừ sâu. Không ngờ sau vài ngày sốt cao, khi Nam đang chơi cùng bé Trúc Phương, anh bất ngờ ngã xuống bất tỉnh.

Cả nhà hoảng loạn đưa anh đi cấp cứu mới hay Nam bị lupus ban đỏ hệ thống, bệnh chuyển nặng đến mức biến chứng đa phủ tạng, làm tắc động mạch cảnh, gây ra cơn nhồi máu não. Bác sĩ còn phát hiện Nam bị suy thận mãn tính nặng, cơ thể suy nhược nghiêm trọng khiến bệnh tình càng nguy kịch, cơ hội cứu sống mong manh...

Thắt lòng cảnh bé gái 3 tuổi ôm chân cha cầu xin cha đừng chết - 2

Sau cơn đột quỵ vì nhồi máu não, suy thận, suy đa tạng, Nam rất yếu, hay đau và phải chạy thận 3 lần/tuần (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trúc Ly nghẹn ngào tâm sự: "Lúc đó em hoảng loạn đến mức không còn biết gì cả. Con em mới sinh còn chưa nói rõ tiếng, chưa đi được mà chồng có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao? Mẹ con em sẽ sống ra sao?".

Rất may là sau quá trình cứu chữa, Nam tỉnh lại nhưng di chứng bị liệt một nửa người bên trái, đầu óc không tỉnh táo, phải chạy thận lọc máu định kỳ. Đến cuối năm 2020, Nam được xuất viện, nhưng căn nhà nhỏ của gia đình đã bán đi để có tiền chữa trị cho anh. Cả nhà phải đi thuê trọ.

Thắt lòng cảnh bé gái 3 tuổi ôm chân cha cầu xin cha đừng chết - 3

Căn chòi mái tôn vách bạt nhựa, dựng trên phần đất người thân cho mượn của gia đình Nam (Ảnh: Tùng Nguyên).

"Nhà của bố mẹ chồng em mua giấy tờ tay nên chỉ bán được 320 triệu đồng, trả nợ và chữa trị cho chồng em hết 300 triệu, chỉ còn dư 20 triệu cho chồng em chạy thận trong 2 tháng nên cả nhà phải đi thuê trọ", Trúc Ly chia sẻ.

Sau đó, người thân thấy thương tình nên cho nhà anh Nam mượn mảnh đất nhỏ cạnh nghĩa trang để cất chòi ở tạm cho đỡ tốn tiền thuê phòng trọ. Vừa dựng xong cái chòi tôn, vách phủ bạt nhựa thì TPHCM tiến hành giãn cách xã hội từ ngày 31/5/2021.

Đừng chết cha ơi…

Thắt lòng cảnh bé gái 3 tuổi ôm chân cha cầu xin cha đừng chết - 4

Mọi gánh nặng đè lên vai người vợ trẻ làm nghề giúp việc nhà (Ảnh: Tùng Nguyên).

4 tháng giãn cách xã hội trong năm 2021 là 4 tháng gia đình anh Nam khó khăn không thể nào tả xiết. Cả nhà không thể đi làm, Nam vẫn phải chạy thận hàng tuần, Trúc Phương còn nhỏ hay bệnh sốt vì thiếu ăn, thiếu sữa…

Bao nhiêu chi phí không thể nào cắt bỏ mà gia đình không có thu nhập, cuộc sống càng chật vật. Chị Trúc Ly phải vay mượn khắp nơi để có tiền mua gạo, mua sữa cho Trúc Phương và cho Nam đi chạy thận.

Chị kể: "Hồi đó chồng em chạy thận mỗi tuần 2 lần, tháng tốn chừng 2-3 triệu đồng, tiền thuốc nữa là chừng 5 triệu đồng. Những ngày giãn cách, lần nào vào nhập viện cũng tốn thêm tiền test Covid-19 cho 2 vợ chồng, đi lại khó khăn nên chi phí tăng gấp đôi".

Cho đến nay, anh Nam phải chạy thận 3 lần mỗi tuần, chi phí khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Mà cả gia đình chỉ sống dựa vào tiền đi làm giúp việc của chị Ly, thu nhập chỉ 4 triệu đồng/tháng. Làm không đủ tiêu, tháng nào chị cũng phải vay nợ để có tiền mua đồ ăn cho cả nhà, chưa dám nói tới tiền sữa cho con, thuốc cho chồng…

Thắt lòng cảnh bé gái 3 tuổi ôm chân cha cầu xin cha đừng chết - 5

Trúc Phương chưa được làm giấy khai sinh vì cha mẹ chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn mà chỉ mới có chung với nhau bức hình cưới (Ảnh: Tùng Nguyên).

Thắt lòng cảnh bé gái 3 tuổi ôm chân cha cầu xin cha đừng chết - 6

Hơn 1 năm nay, Nam phải ngủ ngồi trên võng mà vẫn đau, khi trễ hẹn chạy thận thì càng khổ sở hơn (Ảnh: Tùng Nguyên).

Ly kể, nợ nần đã khổ mà cuộc sống càng khổ hơn khi anh Nam thiếu thuốc, đến lúc chạy thận mà chưa có tiền đi bệnh viện là cơ thể mệt mỏi, đau đớn rồi sinh ra cộc cằn, hay la mắng người nhà.

Bé Trúc Phương quấn cha, lúc nào cũng ôm ấp làm anh Nam rất đau. Có khi Nam quá đau đã la mắng, có lúc còn đánh bé khóc…

Vậy mà, Phương lúc nào cũng yêu mến cha. Sang nhà hàng xóm chơi được cho món gì ngon đều để dành đem về cho cha, ai cho tiền mua sữa cũng len lén đưa cho cha đi bệnh viện. Dù bị đánh, em cũng cứ ôm lấy chân cha…

Thắt lòng cảnh bé gái 3 tuổi ôm chân cha cầu xin cha đừng chết - 7

Dù hay bị cha la, có lúc bị đánh nhưng Trúc Phương vẫn quấn quýt bên cha, luôn cầu mong cha đừng chết (Ảnh: Tùng Nguyên).

Hơn một năm nay, Nam không thể nằm ngủ bình thường, phải ôm gối trong lòng, ngủ ngồi trên võng. Đêm đêm, anh bị chuột rút, đau đớn nhức mỏi toàn thân đến nỗi chàng trai to lớn năm xưa thường bất giác rên hừ hừ trong cơn mê ngủ, có khi co giật không ngừng.

Mỗi lúc thấy Nam đau đớn nằm trên võng rên hừ hừ là cô con gái nhỏ chạy lại ôm chầm lấy cha, nắn bóp chân tay cho cha mà khóc: "Cha ơi, đừng chết cha ơi…".

Chị Trúc Ly thở dài cho hay: "2 năm nay, nhà em sống nhờ vào tiền vay nợ. Giờ không còn nơi nào để vay được rồi, đến nhà người ta chưa kịp mở miệng đã bị từ chối. Mà bệnh này vài ngày không đi chạy thận là chồng em đau đớn lắm, không tài nào chịu nổi!".

Theo ông Đỗ Thành Như, địa phương đã vận dụng mọi chính sách để hỗ trợ gia đình Nam bớt khó khăn như xét duyệt hộ nghèo, cấp bảo hiểm y tế miễn phí, tặng quà cứu trợ khi có mạnh thường quân giúp đỡ… Tuy nhiên, chi phí chữa bệnh và chạy thận hàng tháng thì địa phương không có nguồn nào để bù vào.

Do đó, ông Như mong mỏi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ chữa trị cho Nam để giảm bớt gánh nặng cho gia đình trẻ này, để bé Trúc Phương được chăm sóc tốt hơn…

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4514 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Trúc Ly (mẹ bé Trúc Phương).

Địa chỉ: ấp Phước Hưng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TPHCM.

Điện thoại: 032 573 4323

2. Báo điện tử Dân trí

- Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

- Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

- Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4514)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

- Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

- Số TK: 1017378606

- Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

- Account Name: Bao Dien tu Dan tri

- Account Number: 1017780241

- Swift Code: BFTV VNVX 045

- Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

- Account Name: Bao Dien tu Dan tri

- Account Number: 1022601465

- Swift Code: BFTV VNVX 045

- Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

- Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

- Số TK: 126000081304

- Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

- Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số Tài khoản: 26110002631994

- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

- Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

- Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

- Số TK: 0231195149383

- Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô

- Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269