Mã số: 5617
Chồng "khờ" mong cứu vợ suy thận giai đoạn cuối
(Dân trí) - Ông Thăng dù khờ khạo, chậm chạp nhưng hàng ngày vẫn cố làm lụng quần quật trong vô vọng, mong níu giữ người vợ đáng thương đang chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Chồng chậm chạp, vợ suy thận, gia đình nghèo mong mái nhà lành lặn (Video: Thùy Hương Nguyễn).
Gia đình 5 người sống lay lắt trong đói nghèo và bệnh tật
Cuộc sống khốn khó khiến vợ chồng ông Hoàng Văn Thăng (SN 1978) và bà Hoàng Thị Hỏi (SN 1978), dân tộc Tày, ở thôn Hợp Nhất, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, trông già hơn nhiều so với tuổi thực.
Theo chính quyền địa phương, gia đình ông Thăng và bà Hỏi là hộ nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn.
Người trong thôn nói, ông Thăng khờ khạo, chậm chạp, đơ đơ nhưng gia đình không có điều kiện đưa đi giám định. Khi phóng viên hỏi chuyện, ông căng thẳng, lúng túng không biết nói gì, 2 bàn tay đan vào nhau bối rối. Người đàn ông nghèo ôm chặt đứa cháu nội 3 tuổi trong lòng, ánh mắt nhìn xa xăm.
Bà Hỏi thường xuyên vắng nhà vì phải đi chạy thận. Vừa đi chạy thận về, giọng mệt mỏi, bà chia sẻ: “Cách đây mấy năm, tôi phát hiện bị suy thận. Giờ giai đoạn cuối rồi, mỗi tuần 3 lần, tôi bắt xe từ xã lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn để lọc máu”.

Bà Hỏi phải chạy thận định kỳ 3 lần/tuần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: CTV).
Là hộ nghèo, chi phí chạy thận định kỳ của bà Hoàng Thị Hỏi được Bảo hiểm y tế chi trả. Tuy nhiên, với những loại thuốc ngoài danh mục, bà phải tự xoay xở.
“Mỗi tuần, tôi phải truyền 1 lọ đạm, giá 130.000 đồng. Nếu không truyền, người tôi rệu rã đến mức không đứng nổi. Thỉnh thoảng, tôi còn phải truyền thêm albumin, loại thuốc này rất đắt, gần 1 triệu đồng 1 lọ. Nhưng nếu không truyền, cầu tay có thể hỏng, không thể lọc máu nữa”, bà Hỏi nghẹn ngào.
Dẫu sức khỏe suy kiệt, người gầy yếu chỉ nặng 35-36kg, nhưng những ngày không phải vào viện, bà Hỏi vẫn gắng gượng lo cơm nước, trông nom đứa cháu nhỏ để vợ chồng con trai đi làm. Nhiều khi, bà cũng phải cố ra đồng phụ chồng, vì ông Thăng khờ khạo, chậm chạp, vụng về.

Ông Thăng khờ khạo, chỉ biết làm việc quần quật nhưng chẳng đủ tiền lo cho vợ (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).
Ông Thăng và bà Hỏi có 2 người con. Hiện tại, ông bà sống cùng gia đình người con trai út.
Theo lời bà Hỏi, người con gái lớn, khi chưa kịp bước sang tuổi 18 đã trót mang thai với một người đàn ông có vợ. Đứa trẻ chào đời, cô ôm con về nương tựa bố mẹ. Một thời gian sau, cô bế con rời khỏi ngôi nhà xập xệ, chuyển đến tỉnh Hòa Bình sinh sống. Từ đó, vì cảnh nghèo túng, không lo nổi tiền đi lại, mỗi năm cô chỉ có thể về thăm bố mẹ 1-2 lần.
Cậu con trai út trước đây cũng không có việc làm ổn định. Cả gia đình trông cả vào mấy sào ruộng khô cằn. Hiện tại anh xin đi làm công nhân, cuộc sống đỡ chật vật hơn đôi chút, nhưng gia đình vẫn chưa thể thoát nghèo.

Căn nhà trình tường của gia đình ông Thăng được dựng cách đây 20 năm, nay đã mục nát, xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).
Nỗi lo nhà sập khi mưa lũ
Căn nhà trình tường (tường bằng đất) của gia đình ông Thăng được dựng lên cách đây đã 20 năm. Đến nay, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng: tường nứt toác, mái ngói vỡ từng mảng, nền ẩm mốc. Chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể khiến căn nhà đổ sập bất cứ lúc nào.
Mùa mưa lũ đến, cả gia đình lại nơm nớp lo sợ mái nhà sập, tường đổ...
Bà Nông Thị Tiệp, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Hợp Nhất chia sẻ: “Ông Thăng hiền lành nhưng chậm chạp, không được minh mẫn như người ta. Còn bà Hỏi thì quanh năm đau yếu, chạy thận mòn mỏi hết tuyến trung ương lại về tuyến tỉnh. Cứ cách một ngày, bà ấy lại phải bắt xe vào viện. Nhìn gia đình họ sống lay lắt trong căn nhà dột nát, ai cũng xót xa…”.

Trong căn nhà mục nát, mọi thứ đều cũ kỹ, ẩm mốc (Ảnh: Thùy Hương Nguyễn).
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Thăng, chính quyền xã Sàn Viên đã xét, quyết định hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, giúp ông bà xây dựng một ngôi nhà kiên cố. Tuy nhiên, với gia cảnh quá khốn khó, tiền mua thuốc chữa bệnh còn không lo nổi, việc đối ứng mấy chục triệu đồng là gánh nặng ngoài khả năng của gia đình.
Bà Lý Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND xã Sàn Viên cho biết, gia đình ông Thăng và bà Hỏi là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Bà Oanh bày tỏ mong muốn, thông qua báo Dân trí, bạn đọc và nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ ông Thăng, bà Hỏi có được 1 ngôi nhà kiên cố, an toàn và có thêm kinh phí để chữa bệnh.