1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 90 triệu đồng đến với người đàn ông bị ung thư gốc lưỡi

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Đó là số tiền được bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ tới anh Trần Văn Lộc - người đàn ông bị ung thư gốc lưỡi, trú tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Chiều 16/3, PV Dân trí có mặt tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để trao gần 90 triệu đồng (tuần 3+4 tháng 1 (150.000 đồng), tuần 2 tháng 1 (100.000 đồng), tuần 4+5 tháng 12/2021 (23.900.000 đồng), tuần 3 tháng 12/2021 (4.090.000 đồng) và tuần 2 tháng 12/2021 (32.277.500 đồng), tới gia đình anh Trần Văn Lộc - nhân vật trong bài viết: "Người vợ nghèo rơi nước mắt nhìn chồng nằm… chờ chết". Cùng chứng kiến trao quà với PV, có chị Nguyễn Thị Liệu - cán bộ xã Quỳnh Thanh.

Gần 90 triệu đồng đến với người đàn ông bị ung thư gốc lưỡi - 1

Căn bệnh ung thư khiến một phần má của anh Trần Văn Lộc bị sưng nên việc ăn uống và thở gặp khó khăn.

Chị Liệu cho biết, hoàn cảnh anh Lộc khá bi đát trong cuộc sống, khi cả hai vợ chồng đều không thể sinh con. Đã thế, anh Lộc còn bị căn bệnh ung thư gốc lưỡi và phải chữa chạy thường xuyên tại bệnh viện. Để có tiền chữa trị, gia đình anh Lộc phải vay mượn anh em, hàng xóm và cả ngân hàng để đến bệnh viện. 

"Giờ khối u phần cuối lưỡi chèn cổ họng khiến anh rất khó thở, nói cũng khó, ăn uống càng khó hơn. Đau lắm, nên vợ chồng anh Lộc thường xuyên nhập viện để điều trị mong cố gắng kéo dài sự sống. Thay mặt địa phương, tôi xin được cảm ơn tới Báo điện tử Dân trí rất nhiều ...", chị Liệu chia sẻ.

Như Dân trí đã đưa tin, vợ chồng anh Lộc là hoàn cảnh đặc biệt tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. Hai anh chị đến với nhau vào năm 2017 sau mối tình "rổ rá cạp lại". Khi đó, anh Lộc đã bước sang tuổi 46, còn chị Trần Thị Minh cũng đã ở tuổi 43.

Thời trai trẻ, anh Lộc đi miền Nam làm thuê kiếm sống bằng công việc chân tay. Nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ đủ chi tiêu và một phần nhỏ gửi về cho bố mẹ nghèo ở quê thuốc thang.

Gần 90 triệu đồng đến với người đàn ông bị ung thư gốc lưỡi - 2

PV Dân trí trao quà bạn đọc tới anh Trần Văn Lộc.

Sau 4 năm lấy nhau, niềm mong ước lớn nhất của vợ chồng anh chị là có đứa con để vui nhà, vui cửa. Thế nhưng, đến nay anh chị vẫn chưa có được niềm vui đó. Khao khát có đứa con nhưng vì không có tiền nên vợ chồng anh chị không dám đi khám hay bốc thuốc về uống.

Khi mọi khó khăn đang chồng chất thì anh Lộc phát hiện bị bệnh ung thư gốc lưỡi. Sau khi Báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết, hoàn cảnh anh Lộc đã được bạn đọc ủng hộ, chia sẻ nên cũng có thêm ít tiền để trang trải chi phí và đi bệnh viện chữa trị.