1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 83 triệu đồng đến với gia đình chị Đoàn Thị Chinh

(Dân trí) - Ngày 27/2, PV Dân trí đã đến trao số tiền 82.750.000 đồng từ Quỹ Nhân ái tuần 4 tháng 1 cho hoàn cảnh gia đình chị Đoàn Thị Chinh ở Ninh Bình – nhân vật trong bài viết “Xót xa người phụ nữ gồng mình "chăm chồng bại liệt, nuôi con tâm thần”.

Cùng đến trao số tiền gần 83 triệu đồng mà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ cho hoàn cảnh của gia đình người phụ nữ nghèo khổ với phóng viên có đại diện UBND xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh.

Bà Phạm Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Tiên chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình chị Chinh đúng là đặc biệt của địa phương. Một mình chị phải tần tảo gánh vác mọi công việc nặng nhọc trong gia đình khi người chồng bị bại liệt, đứa con trai thì mắc bệnh tâm thần”.

Gần 83 triệu đồng đến với gia đình chị Đoàn Thị Chinh - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 82.750.000 đồng từ Quỹ Nhân ái cho hoàn cảnh gia đình chị Chinh.

Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Tiên bộc bạch thêm, một mình chị Chinh tần tảo sớm hôm với đủ thứ việc để mưu sinh nuôi cả gia đình. Chị lại còn phải chăm sóc chồng, chăm sóc con hàng ngày. Từ miếng ăn, giấc ngủ, vệ sinh, tắm giặt của chồng và con trai đều đến tay chị ấy. Không biết rồi chị ấy có vượt qua khó khăn mà sống tiếp được không.

Khi được phóng viên thông báo số tiền 82.750.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ giúp đỡ để gia đình chị vượt qua khó khăn trong cuộc sống cũng như có tiền đưa con trai tâm thần đi chữa bệnh, chị Chinh mừng rơi nước mắt. Chị bảo, cả cuộc đời chị có mơ cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có được số tiền lớn như vậy.

“Kể từ lúc chồng tôi bị bại liệt nằm một chỗ, con trai lớn thì chẳng lành tính người, một mình tôi bươn trải quanh năm ngày tháng may cũng chỉ đủ để cả gia đình sống qua ngày. Có được tiền để đưa con đi chữa bệnh, trả món nợ lúc chữa trị cho chồng là ước mơ cả đời tôi. Gia đình tôi may mắn được báo Dân trí quan tâm giúp đỡ, nếu không cuộc đời sẽ mãi tăm tối” – chị Chinh bùi ngùi.

Gần 83 triệu đồng đến với gia đình chị Đoàn Thị Chinh - 2

Chị Chinh cùng chồng vui mừng khôn xiết khi nhận được món quà ủng hộ lớn từ bạn đọc báo Dân trí, để từ nay cuộc sống gia đình có sự đổi thay, vươn lên bớt khó nghèo.

Người phụ nữ cực khổ cho biết thêm, từ khi báo Dân trí đăng bài, chị cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn đọc gần xa. Nhiều độc giả cũng đã gửi tiền qua đường bưu điện về chia sẻ với hoàn cảnh gia đình chị, để chị có thêm tiền trang trải cho cuộc sống, có thêm động lực để vươn lên chăm lo cho cả gia đình.

Cầm số tiền lớn trên tay chị Chinh òa khóc nói: “Tôi có tiền đưa con trai đi chữa bệnh rồi. Được báo giúp đỡ, các nhà hảo tâm ủng hộ là phúc lớn cho gia đình tôi. Mong sao có tiền chữa trị, con trai tôi sẽ được khỏi bệnh, đó là niềm mong mỏi lớn cho tương lai của cả gia đình tôi”.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Phạm Thị Nga cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc báo Dân trí. Nhờ có tấm lòng của độc giả mà hoàn cảnh khó khăn của địa phương được đổi đời. Bà Nga cũng bất ngờ khi bạn đọc ủng hộ số tiền lớn đến gia đình khó khăn của xã. Vì từ trước đến nay, xã cũng vận dụng hết mọi nguồn lực nhưng cũng không thể có được món quà lớn như vậy. Hy vọng cuộc sống của gia đình chị Chinh rồi sẽ được đổi thay.

Thái Bá